Ảo và thực

Mạng xã hội Facebook (viết tắt là FB) đã trở nên rất quen thuộc đối với mọi người. Từ các cô cậu học trò lớp 5, lớp 7 đến công nhân, viên chức, chị em nội trợ, nhà kinh doanh, rồi các “lão làng” U50, 60 đều có tài khoản FB để giao lưu, chuyện trò, chia sẻ. Sẽ không có gì để bàn nếu những chia sẻ trên FB là những hình ảnh, những tâm sự, nghĩ suy lành mạnh của mỗi người; nhưng có một số người, phần đông là các bạn trẻ lại thường xuyên đăng tải, chia sẻ những hình ảnh kinh dị, phản cảm, gây sốc cho cộng đồng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chị bạn tôi tên Chi kể: Mấy hôm trước, khi đăng nhập facebook, có một hình ảnh đập vào mắt khiến bạn tôi sốc nặng, đó là một hài nhi còn nguyên dây rốn đã tử vong nằm bên vệ đường. Người đăng bức ảnh viết đại ý “Một thai phụ gần đến ngày sinh va chạm với xe công ten nơ khiến thai nhi văng ra, địa điểm xảy ra tai nạn là ở TP Uông Bí...”. Chỉ nhìn bức ảnh thôi đã thấy vô cùng thương tâm rồi. Bên dưới bức ảnh là hàng nghìn người bấm “like” (thích), nhiều người chia sẻ lại ảnh và rất nhiều người bàn luận. Đa phần mọi người thương xót cho mẹ con cháu bé, cầu mong cho bé siêu thoát, nhưng cũng có những bình luận rất vô tâm, thậm chí là vô cảm. Không hiểu người đăng bức ảnh này có mục đích gì, nhưng bạn tôi đã bị ám ảnh rất lâu. “Mình là người ngoài còn như thế, không hiểu gia đình, thân nhân của hài nhi, của sản phụ bị nạn ấy, họ sẽ còn đau lòng đến mức nào nếu biết thân nhân của họ trong lúc bị tai nạn thương tâm lại bị chụp ảnh, đưa lên mạng...”.

Chuyện những bức ảnh đăng trên FB giống như bạn tôi kể không phải là hiếm. Nếu hay sử dụng FB, chắc hẳn nhiều người sẽ thường xuyên gặp những hình ảnh rùng rợn, kinh dị, phản cảm, thậm chí khiến người xem bị ám ảnh nặng nề. Đó là ảnh những vụ tai nạn thương tâm, những vụ hoả hoạn khủng khiếp, những màn đánh nhau, lột đồ, xé áo của học trò trường A, trường B, hay những trò đùa quái dị, độc ác đối với động vật, thú nuôi trong nhà. Còn những hình ảnh nam/nữ ăn mặc khiêu gợi, hở hang hay dung tục, bạo lực thì đã “quá quen thuộc”.

Vẫn biết, mạng xã hội là nơi để mọi người tự do chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, trước khi đăng tải hay chia sẻ hình ảnh, nội dung gì đó, chủ nhân mỗi FB cần nghĩ đến cảm nghĩ của mọi người cũng như ảnh hưởng của nó đến cộng đồng, xã hội. Bởi, mạng FB là ảo, nhưng những người sử dụng FB và những cảm xúc, suy nghĩ của họ là hoàn toàn có thực.

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục