Cảm ơn các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả

Ngày 4-1-2014, em trai tôi là Nguyễn Văn Hậu, công tác tại Công ty TNHH Hạnh Toàn được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, mắt lờ đờ và 1/2 người bên trái gần như không cử động được. Ngay lập tức em tôi được thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Đỗ Huy Đính - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu; bác sĩ Vũ Trung Đức cùng các y, bác sĩ khác kịp thời hội chẩn và cho biết em tôi bị chảy máu não, tụ máu dưới màng cứng nên cần phải tiến hành phẫu thuật ngay. 21h cùng ngày em tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, đến 1h30 ngày 5-1 ca phẫu thuật mới xong. Hai ngày tiếp theo em tôi nhiều lần phải cấp cứu vì bị phù não kèm theo bị viêm phổi nặng. Mặc dù tình trạng sức khoẻ của em tôi rất xấu nhưng các y, bác sĩ ở đây luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để điều trị cho bệnh nhân và động viên gia đình giữ vững niềm tin.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đúng như tiên liệu của các bác sĩ, những ngày tiếp theo tình trạng sức khoẻ của em tôi tốt dần lên, đến ngày thứ 10 đã hết sốt, có thể tỉnh táo trả lời được các câu hỏi của bác sĩ. Sau 45 ngày điều trị, sức khoẻ của bệnh nhân đã hồi phục, mỗi ngày có thể đi lại tập luyện 50-100m. Ngày 17-2 vừa qua, các bác sĩ trong Khoa Hồi sức cấp cứu đã kiểm tra và kết luận các chỉ số sinh tồn của em tôi đều tương đối tốt và được chuyển sang Khoa Đông y điều trị phục hồi chức năng. Bác sĩ phẫu thuật não cho biết: Dự kiến sau 30 ngày nữa em tôi sẽ đủ điều kiện ghép múi sọ trở lại.

Em tôi bị bệnh nặng hiểm nghèo, nhờ được các y, bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh và cứu chữa kịp thời nên sau thời gian điều trị ngắn đã hồi phục nhanh. Có thể nói nếu không có sự tận tụy của các y, bác sĩ thì em tôi đã không thể vượt qua tình trạng nguy kịch để trở về với gia đình. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, đặc biệt là bác sĩ Đỗ Huy Đính, bác sĩ Vũ Trung Đức đã hết lòng vì người bệnh.

Nguyễn Văn Phúc (Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả)

Cùng chuyên mục