Đi vào hoạt động được nửa năm nay, bến cá phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) có vị trí đẹp, thuận tiện. Tuy nhiên, với diện tích nhỏ không đủ đáp ứng nhu cầu người bán hàng, nên ngay từ những ngày đầu hoạt động đã nảy sinh nhiều vấn đề về trật tự an ninh, gây bức xúc cho các hộ kinh doanh...
Bến cá phường Bạch Đằng (ảnh) được hình thành và đi vào hoạt động nhằm thay thế bến cá tự phát tại phường Hồng Hà sau khi được giải toả. Với vị trí đẹp, sạch sẽ nằm phía sau chợ Hạ Long I khá thuận tiện cho việc giao thương. Nhưng với diện tích khoảng 300m2, bến chỉ đủ chỗ cho khoảng 80 người bán hàng (đáp ứng được 1/3 nhu cầu thực tế)… Chính từ sự quá chật hẹp này, đã nảy sinh hiện tượng tranh giành, cãi chửi nhau giữa những người bán hàng, gây mất trật tự an ninh... Tuy nhiên, tình trạng này đã được Ban Quản lý bến chấn chỉnh kịp thời. Nhưng, tưởng mọi việc đã được ổn thoả, ai dè một số đối tượng đã lợi dụng việc tranh giành này, giở trò “làm luật” với người bán hàng. Họ tự đặt ra quy định: Ai muốn vào được bến bán, hàng tháng phải nộp 300.000 đồng. Trong những cuộc “làm luật”, một “quy định” bất thành văn, đó là: Cấm tiết lộ! Chính bởi sự đe doạ này, nên dù người bán hàng có bức xúc đến đâu, họ cũng không dám nói.
Nắm bắt được nguồn tin trên qua người nhà một người bán hàng tại bến, nên gần đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng về thực hư tình trạng “làm luật” tại bến, ông Vinh nói: “Thực ra việc “làm luật” này có thật, tuy nhiên đã được chính quyền, công an kết hợp vào cuộc dẹp bỏ triệt để một vài tháng nay rồi. Những người bán hàng, khi bị bọn xấu “làm luật” đã ngại không dám báo chính quyền giải quyết. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm của Ban quản lý bến, khi thấy những biểu hiện khác thường, phường lập tức điều tra, tìm hiểu và đã xử lý vấn nạn nói trên”.
Đặc thù của bến là chợ đầu mối, chỉ được phép hoạt động đến 6h30’. Trước 7 giờ bến phải được phong quang, sạch sẽ. Cách đây vài hôm, để tìm hiểu thực tế việc lập lại trật tự, 3h30’ tôi đến bến. Lúc này trời vẫn tối đen, nhưng khi gần đến bến thì đã thấy rõ những đốm sáng khá nhiều của đèn pin. Người đến thu mua đông dần, nhưng hàng chưa về nhiều. Để yên tâm có chỗ ngồi bán, một số người đã cắt cử chồng hoặc vợ, con trải vải mưa chờ sẵn... Mọi hoạt động diễn ra ở đây khá thanh bình, nền nếp. Tôi đến gần một anh bán hàng chừng 45-47 tuổi, hỏi còn nạn “làm luật” tại đây không? Anh nói: “Các đối tượng “làm luật” ấy đã bị chính quyền, công an dẹp rồi, nên giờ chúng tôi cũng yên tâm hơn. Ngày nào có hàng thì chỉ phải đóng từ 5.000-10.000 đồng (tuỳ theo số lượng) tiền vệ sinh môi trường, ngoài ra không phải mất thêm khoản phí nào khác. Quy định của bến, ai đến trước ngồi trước, người nào đến muộn đành chấp nhận không có chỗ... Tuy thế còn có sự công bằng, chứ như trước kia, nhiều người như tôi có muốn vào bến bán nhưng cũng phải tránh xa, nếu không các đối tượng xấu sẽ không để yên”.
Anh bày tỏ nguyện vọng: “Mong các cấp chính quyền xem xét cho chúng tôi thêm chút thời gian bán hoặc mở rộng bến. Bởi nhiều hôm hàng chưa bán được đã phải dọn. Nhiều phụ nữ vì tiếc của đành phải gánh rong khắp phố phường bán tống bán tháo; còn với đàn ông như tôi, lại đành bê xuống thuyền chượp đá. Những lúc xảy ra tình trạng như vậy thì lỗ to, vì chi phí dầu, đá ướp... cho một chuyến đi đánh bắt hải sản không phải là ít...”.
Được biết, bến cá phường Bạch Đằng hiện nay cũng chỉ là tạm thời, tuy nhiên, để tìm được vị trí thích hợp cho bến cá mang tính ổn định, chắc hẳn cũng không phải vấn đề đơn giản có thể giải quyết ngày một ngày hai. Vì vậy, thiết nghĩ, các cấp chính quyền cũng nên xem xét đến tâm tư, nguyện vọng của họ, giúp họ có cuộc sống đỡ vất vả hơn!
Nam Long