Câu chuyện chi trả lương hưu trên địa bàn TP Hạ Long đã có lúc rộ lên nỗi bức xúc, than phiền ở một số phường. Nhất là nỗi bức xúc của người cao tuổi xếp “lốt” mệt mỏi chờ đợi và không gian quá đỗi chật hẹp, ngột ngạt trong ngày hè nóng nực... Tuy nhiên đã 7 năm nay, việc nhận lương hưu ở phường Trần Hưng Đạo lại diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Nghỉ hưu năm 2004, chị Trần Thị Nhung được mời làm hợp đồng phát lương hưu tại phường Trần Hưng Đạo. Mang vốn kinh nghiệm, nghiệp vụ kế toán vững vàng tại Công ty Thương mại Quảng Ninh, với ý thức trách nhiệm của một đảng viên, chị dám nhận “làm dâu trăm họ” mà những người tiền nhiệm trước đó đều khẳng định “ghế nóng”. Chính người viết bài này cũng “mục sở thị” cảnh ồn ào chen lấn, uể oải người ngồi người đứng ấy. Vậy mà từ tháng 12-2004 đến nay, với hai chị em “mát tay” Trần Thị Nhung và Nguyễn Thu Hà - biên chế chính thức, tốt nghiệp khoa kế toán tổng hợp, Trường đại học Kinh tế quốc dân, công việc hoàn toàn trôi chảy, chẳng mảy may một tiếng ì xèo.
Để những người già cả đỡ mất công chờ đợi, các chị dành thời gian cho họ “ký tắt” trước hai ngày quy định nhận lương hưu hằng tháng. Động thái này không bắt buộc đối với những ai chỉ muốn đến một lần nhận lương nên tất cả đều đồng tình. Với cách làm này, trong lần chi trả lương hưu mới nhất, chưa đến mười giờ nhưng chỉ còn tám vị lão thành ngồi trật tự chờ đợi trong căn phòng thoáng mát.
Với hơn 1.500 người nhận lương hưu, từ tháng 12-2004 đến nay, hai chị Trần Thị Nhung - Nguyễn Thu Hà đã chi trả hơn 254 tỷ đồng không một lần sai sót. Ngoài việc nhận, trả lương hưu, họ tích cực tham gia các hoạt động khác của phường. Phối hợp làm việc hiệu quả, thái độ ân cần hoà nhã, kính trọng bậc cao niên, hai chị được mọi người tin yêu, cảm phục “Cặp tiền đạo xuất sắc!”.
Phùng Ngọc Dũng (CTV)