Chuyên Hạ Long và dấu ấn sinh nhật tuổi 25

Trong các ngày 21, 22-3, Trường THPT Chuyên đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Trường và 50 năm hệ chuyên tỉnh Quảng Ninh. Ngày kỷ niệm đã qua, song niềm vui hội ngộ vẫn lan toả cùng nhiều cảm xúc yêu thương, tự hào bừng cháy trong trái tim mỗi thành viên Chuyên Hạ Long.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hạ Long qua các thời kỳ giao lưu cùng các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.
Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hạ Long qua các thời kỳ giao lưu cùng các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Để chuẩn bị cho dịp Hội trường, từ 3 tháng trước, Ban lãnh đạo nhà trường đã cùng với Ban liên lạc cựu học sinh xây dựng kế hoạch, thiết kế các chương trình, hoạt động trên tinh thần giao lưu, tiếp sức, tiếp lửa truyền thống của các thế hệ giáo viên và học sinh Chuyên Hạ Long. Ban tổ chức, Ban liên lạc đã làm việc với tất cả tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực để tổ chức một dịp Hội trường quy mô, sáng tạo, ý nghĩa nhất có thể, nhằm kết nối sâu rộng tới tất cả các thế hệ thầy và trò của nhà trường. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ cơ sở vật chất tới tinh thần, từ các hoạt động ngoại khoá trong trường đến các chương trình dã ngoại góp phần xây dựng Hạ Long xanh - sạch - đẹp và văn minh, từ các hoạt động lớn đến sự kết nối chặt chẽ, sâu sắc của các thế hệ thầy - trò… đã làm nên thành công rực rỡ của chương trình, đem đến hứng khởi và để lại dư âm sâu sắc cho những người chung vui trong ngày hội ngộ.

Ngày 21-3 diễn ra chuỗi các hoạt động trong Trường Chuyên Hạ Long, tạo một không gian giao lưu tự do và gắn kết thực sự ấm áp, hào hứng giữa các thế hệ thầy - trò. Đó là các cuộc thi đấu giao hữu thể thao: Bóng đá, kéo co, đi xe đạp chậm, ném bóng rổ, tâng cầu…  36 lớp thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề chào mừng 25 năm thành lập Trường Chuyên Hạ Long. Đặc biệt, chương trình giao lưu “Tiếp lửa truyền thống” vào buổi tối được tổ chức thành công, khiến tất cả sát lại bên nhau, ấm áp trong tình nghĩa thầy trò, bè bạn, tình cảm gia đình của các thành viên Chuyên Hạ Long yêu dấu!

Ngày 22-3 còn hào hứng hơn, khí thế hơn nữa, khi các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường được cùng tham gia chuỗi các hoạt động dã ngoại bổ ích, lý thú, góp phần hưởng ứng chương trình “Nụ cười Hạ Long” và “Vì một Hạ Long xanh - sạch - đẹp” do tỉnh Quảng Ninh phát động. Đó là, tổ chức leo núi Bài Thơ và thu gom rác trên điểm di tích này; chương trình dâng hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ, đi bộ nhặt rác khu vực từ Cung thiếu nhi, Đài tưởng niệm tới Công viên Lán Bè; chương trình đi bộ tuần hành Tiếp lửa truyền thống - Gây Quỹ “Ươm mầm tài năng” để ủng hộ các em học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập… Những gương mặt thầy và trò rạng rỡ, hứng khởi khi tham gia các chương trình đã khiến những con phố chính của Hạ Long “náo động” và rực rỡ trong sáng ngày chủ nhật.

Những khoảnh khắc thăng hoa và rực cháy của tình yêu

Sẽ khó có thể nói hết những cao trào thăng hoa liên tục và rực cháy của tình yêu cùng niềm tự hào của các thế hệ thầy - trò với trường THPT Chuyên Hạ Long trong hai ngày hội trường. Đó là khi cả trường hào hứng dõi theo một chương trình giao lưu “Tiếp lửa truyền thống” được đánh giá là “hoàn hảo và tràn đầy cảm xúc từ đầu đến cuối”. Đó là khi bốn thầy cô Hiệu trưởng ở các thời kỳ chia sẻ những kỷ niệm riêng, chung mà khiến ai cũng bồi hồi, thương mến, tự hào về lịch sử xây dựng, trưởng thành, vượt qua gian khó để có một Chuyên Hạ Long rạng danh như hôm nay. Và để rồi, tất cả cùng hoà mình khi các thầy cô cất cao lời ca chứa chan tình yêu nghề, yêu cuộc sống  trong sự cổ vũ nồng nhiệt của học trò. Trong khuôn khổ của buổi giao lưu, còn có sự tham gia của các cựu học sinh thành đạt chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc, đầy tự hào, nhắn nhủ những lời tâm huyết tới các thế hệ sau. Là khi các thế hệ học sinh thành đạt trở về tiếp sức, tiếp lửa, không chỉ bằng vật chất mà còn cả tinh thần. Cũng trong buổi tối ấy, ở giây phút ca sĩ Ngọc Anh - học trò tài năng và thành danh của nhà trường thắp lửa, truyền lửa qua những ca khúc và sự thể hiện tuyệt vời khiến không gian như cùng bừng cháy. Không chỉ vậy, còn có giọng ca trầm ấm tuyệt vời của Trung Kiên - cậu học trò toàn diện, xuất sắc, với bảng thành tích đáng nể, từng hai lần nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, nhận giải thưởng Sao tháng Giêng..; hay chàng trai lớp Văn đã sáng tác ca khúc Tôi yêu Chuyên Hạ Long mà mỗi cảm xúc, giai điệu, ca từ đều là tiếng nói từ trong tim các thế hệ Chuyên Hạ Long, được mỗi thành viên Chuyên Hạ Long thuộc và cùng hoà nhịp cất cao tiếng hát…

THPT Chuyên Hạ Long tự hào là ngôi trường đào tạo những học sinh ưu tú nhất, luôn dẫn đầu về chất lượng, thành tích của ngành giáo dục Quảng Ninh và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục của đất nước. Trường Chuyên Hạ Long còn tự hào hơn nữa bởi các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn dành cho nhau tình yêu lớn, luôn truyền lửa và tiếp sức cho nhau, để tiếp nối truyền thống, vững bước trong hiện tại và trưởng thành hơn nữa trong tương lai.

Nguyễn Châm (Giáo viên văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long, nguyên cựu học sinh nhà trường)

Cùng chuyên mục