Cụ Trần Thị My, 88 tuổi, khu Nam Tân, phường Nam Khê (TP Uông Bí) coi việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo là niềm vui sống. Cụ dành dụm lương hưu, chữa bệnh giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh...
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, nhiều thế hệ làm cách mạng ở xã đảo Hoàng Tân, huyện Yên Hưng (cũ) nay là TX Quảng Yên. Năm 1947 cụ được giác ngộ cách mạng, hoạt động trong vùng với vai trò là Tiểu đội trưởng TNXP. Cụ hăng hái làm liên lạc cho vùng căn cứ cách mạng. Năm 1949 cụ làm Trưởng Ban địch vận của khu, hoạt động sôi nổi khắp nơi...
Năm 1951, cụ bị bọn mật thám bắt giam tại Nhà tù Máy Chai (Hải Phòng). Chúng đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man nhưng không thể khuất phục được cụ. Tháng 7-1954, theo Hiệp định Giơnevơ, cụ và những chiến sĩ cách mạng thoát khỏi giam cầm của kẻ thù. Cụ My tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Cũng trong thời gian này cụ được tiếp xúc học hỏi với nghề thuốc từ các bác, chú trong gia đình. Những năm tháng băng rừng sớm tối lặn lội nơi rừng sâu heo hút để tìm hái thuốc, học cách bào chế, chữa trị những căn bệnh nguy hiểm như: Gút, ho, hay chữa bệnh thận, khớp… Sau này cụ cùng bạn đời là cụ Phách mở hiệu thuốc nam.
Cụ My chia sẻ, cụ làm từ thiện không có mục đích gì khác ngoài việc lấy đó làm niềm vui tuổi già. Không giàu có cũng không dư thừa tiền của, nhưng cụ vẫn dành dụm tiền bán thuốc nam, tiền lương hưu để làm từ thiện cho người dân trong phường và một số nơi khác. Năm 2014 cụ bốc thuốc miễn phí cho hơn 30 trường hợp người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Chị Bùi Thị Vân, phường Vàng Danh (TP Uông Bí) bị mắc bệnh viêm đường tiết niệu chi phí thuốc nam cũng phải mất 800.000 đồng. Thấy hoàn cảnh chị Vân khó khăn, cụ My đã bốc thuốc miễn phí. Hay như trường hợp chị Nguyễn Thị Huế ở TP Hạ Long mắc bệnh viêm gan B. Sau nhiều lần điều trị ở bệnh viện trở về chị đến bốc thuốc ở chỗ cụ My. Nay bệnh đã đỡ, chị đã mở được mắt (trước kia, ngày hay đêm mắt chị đều nhắm nghiền) nhưng cụ My chỉ lấy nửa tiền thuốc.
Không chỉ là một lương y có tấm lòng vàng mà cụ My còn là một trong những người hoạt động khá sôi nổi ở các tổ chức hội như: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Đông y, Chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Cụ có 19 năm làm Chi hội trưởng người cao tuổi cùng 40 hội viên xây dựng Chi hội vững mạnh xuất sắc. Giờ đây, tuổi ngày càng cao, sức ngày một yếu nhưng cụ vẫn đêm ngày toàn tâm lao động, dành dụm từng đồng để ủng hộ các phong trào xây dựng quê hương, ủng hộ các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Riêng năm 2013, cụ đã gom góp được hơn 5 triệu đồng; năm 2014 cụ ủng hộ gần 6 triệu đồng. Tấm lòng cụ My đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con khu phố.
Long Vũ (CTV)