Đã nhiều năm nay, tuyến đường đấu nối khu dân cư Vựng Đâng ( đoạn qua tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu) với đường Lê Thánh Tông vẫn chưa được hoàn thành. Không những vậy đoạn đường này đang ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Hơn 200m đường nhưng lại có hàng chục ổ gà, đường đi mấp mô, chỗ lồi chỗ lõm. Sau mỗi trận mưa đường trơn nhầy nhụa, nước đọng lại gây mất an toàn giao thông.
Đoạn đường đấu nối tại tổ 4, khu 6 phường Yết Kiêu là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nối khu đô thị mới Cao Xanh Hà Khánh với trung tâm thành phố. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại trên tuyến đường này. Bất kỳ ai khi đi qua đều cảm thấy bức xúc về những ổ gà, ổ voi, những cục đá lởm chởm và biến thành những cái bẫy gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông.
Đường thì nhỏ hẹp xuống cấp, phương tiện giao thông qua lại đông nên vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Thêm nữa, do nền đường cao hơn nhà dân lại không có hệ thống thoát nước, gặp ngày mưa to nước tràn vào nhà.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng Huy, phường Yết Kiêu cho biết: Tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm nhất là khu vực mép đường giáp với biển. Ô tô đi qua tuyến đường này nếu không vững tay lái thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Người dân khu phố rất mong mỏi tuyến đường sớm được thi công, chúng tôi cũng sẵn sàng hiến đất để làm đường.
Ngoài ra, đoạn đường chưa có kè bao kiên cố lại nằm sát bờ biển gặp những ngày sóng to đánh vào khoét sâu làm sạt lở mép đường. Theo những người dân sống tại khu vực này cho biết, đã nhiều lần xảy ra tai nạn giao thông do người điều khiển đâm vào ổ gà gây tai nạn. Thậm chí có lần xe ô tô mất lái rơi xuống biển.
Trao đổi với chúng tôi bác Hà Thị Hiên, tổ trưởng tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu cho biết: Đã 3 năm nay, tuyến đường này ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội gây ngập úng, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng không thấy có lực lượng chức năng nào tu sửa tuyến đường này. Khổ nhất là bụi, ban ngày đóng cửa kín nhưng bụi vẫn bay vào trong nhà.
Cũng nằm trong đoạn đường nối này, hàng rào sắt thuộc bến phà Bãi Cháy cũ trước đây được dựng lên nhằm phân luồng cho phương tiện giao thông xuống phà. Tuy nhiên hiện nay nó đang bị bỏ không, gây cản trở giao thông.
Trước mắt, để khắc phục tình trạng trên người dân thường xuyên phải lấy đất đá đổ vào ổ gà san ủi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Với những thực trạng hiện nay, người dân vẫn hằng ngày mong mỏi tuyến đường này sớm được triển khai thi công để đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống người dân.
Nghĩa Hiếu