Hưởng ứng giờ trái đất

Cuối tháng ba này, nhiều địa phương trong tỉnh ta đều hưởng ứng giờ trái đất. Vui nhất là huyện đảo Cô Tô, vì đây là năm đầu tiên các xã, thị trấn trong huyện đều hưởng ứng giờ trái đất cùng thời gian với các xã, phường khác trong tỉnh, chấm dứt cảnh người dân quanh năm hưởng ứng giờ trái đất vì không có điện lưới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành công việc kéo điện lưới ra đảo Cô Tô, giống như những trận mưa móc, làm mát mặt nhiều thôn, xã của huyện Vân Đồn, vì cùng nằm trên trục đường đưa điện lưới ra huyện đảo tiền tiêu. Ví như thôn Đài Chuối (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) đã chính thức từ giã 34 năm thôn hưởng ứng giờ trái đất (vì thôn được thành lập từ năm 1979 và có điện lưới năm 2013). Bà con được xem ti vi thoải mái, chấm dứt những ngày đói thông tin và nhà cửa “tối như hũ nút” mỗi khi mặt trời lặn. Ở Đài Chuối từ năm 2013 trở về trước, chỉ lác đác vài hộ có ti vi. Tiền mua ti vi không nhiều, nhưng tiền mua dầu chạy máy phát điện để xem được ti vi hàng ngày lên đến vài triệu đồng/tháng, trong khi ở Đài Chuối đa phần là hộ nghèo.

Tiếp đến là niềm vui lây lan sang xã đảo Bản Sen (Vân Đồn). Tuy chưa có điện lưới, nhưng xã nằm trên trục đường dây điện lưới kéo đến đảo Cô Tô, nên việc có điện cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bản Sen có thời máy vi tính được nhận về xã, cũng được lắp đặt ở Văn phòng UBND xã mấy hôm để cho bà con ra vào ngắm lấy “oai”, rồi sau đó máy lại được lên tàu vượt biển trở lại đất liền vào cơ sở khác của xã thuộc xã Đông Xá (Vân Đồn). Công văn giấy tờ của xã được các nhân viên văn phòng đánh máy ở đây, rồi lại đưa lên tàu mang ra đảo. Bởi lý do không đưa máy vi tính về xã thì dân họ nói ra nói vào, nhưng đưa vi tính về thì có dùng được đâu.

Buồn nhất vẫn là xã Thắng Lợi (Vân Đồn). Năm 2005, Thắng Lợi được xây dựng Trạm cấp nước sinh hoạt. Thế nhưng công trình này giống như “của hồi môn” của huyện cho xã vì chỉ để ngắm chứ mấy khi dùng. Bởi lý do không có điện, nên khi muốn có nguồn nước cung cấp cho các hộ dân, cán bộ Trạm buộc phải chạy máy bơm bằng dầu và giá nước bị đội lên đến 50.000 đồng/m3. Các hộ dân buộc phải “nói không” với việc dùng nước của Trạm và tự thân vận động vì giá nước quá đắt.

Ở xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà) đã được huyện đầu tư làm hàng cột điện bê tông từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước để chờ điện. Thế nhưng, những cột điện này suốt hơn chục năm mòn mỏi trở thành những “hòn vọng điện” trên đảo. Năm 2014, Cái Chiên vẫn nằm trong danh sách số ít các xã trên địa bàn tỉnh “hàng ngày hưởng ứng giờ trái đất”.

Tất cả các xã chưa có điện đều mong chờ điện lưới để khỏi phải mang danh xấu là xã nghèo, vì người dân không mở mang ra được nhiều ngành nghề, vì đa phần các ngành nghề đều liên quan đến điện lưới.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục