Từ huyện Nam Đàn quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi sang huyện Đô Lương đi qua khu di tích lịch sử Truông Bồn để tìm đến làng gốm cổ Trù Sơn. Nghề làm gốm ở đây không biết có từ thuở nào, chỉ thấy các cụ già ở đây nói: "Làng nghề của bầy tui có từ lâu đời lắm rùi, cứ đời ni truyền cho đời tê...". Đến Trù Sơn mới biết tất cả các công đoạn sản xuất đều được làm thủ công. Nghề làm gốm nơi đây nghe nói xa xưa chỉ truyền dạy cho con dâu cách tạo hình và nung đốt gốm (chắc rằng sợ mất nghề). Đàn ông, con trai chỉ lo khâu đi lấy đất, làm đất, mang hàng đi bán và phụ giúp việc vận chuyển chất đốt mà thôi.
Hoài Giang - Quốc Đàn (CTV)