Món quà nhỏ, tình đồng đội lớn

Bà Hoàng Thị Hiên, 56 tuổi ở phường Hải Hoà (TP Móng Cái), mẹ của binh nhất Ngô Văn Ba, chiến sĩ Tiểu đoàn 185, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bị bệnh suy tim cấp độ 3 và dịch tràn màng tim, màng phổi phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi nhận được tin, lãnh đạo chỉ huy đơn vị đã cử cán bộ đến bệnh viện thăm sức khoẻ và trao món quà trị giá 800.000 đồng do chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện ủng hộ cho bà Hiên. Món quà tuy nhỏ, nhưng tình đồng đội thật lớn; thể hiện tình đồng chí, đồng đội gắn bó; tinh thần sẻ chia, giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đại diện cán bộ Tiểu đoàn 185 trao món quà cho bà Hiên tại bệnh viện.
Đại diện cán bộ Tiểu đoàn 185 trao món quà cho bà Hiên tại bệnh viện.

Đại diện gia đình, anh Ngô Văn Tuyên, anh trai của binh nhất Ba xúc động: Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185. Gia đình tôi rất may mắn và tự hào vì có em Ba đang công tác trong môi trường quân đội. Món quà này là động lực tinh thần rất lớn giúp mẹ tôi có thêm nghị lực và niềm tin an tâm chữa bệnh.

Được biết gia đình binh nhất Ngô Văn Ba có hoàn cảnh khó khăn. Dù mẹ bị lâm trọng bệnh, nhưng binh nhất Ba vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo Trang (CTV)

Cùng chuyên mục