Những năm gần đây, các đôi uyên ương không còn chờ đến “mùa” mới cưới. Lễ cưới được tổ chức quanh năm, có lẽ chỉ trừ vài ngày trong tháng bảy âm lịch vì trùng vào ngày mưa “Ngưu Lang - Chức Nữ” gặp nhau. Thế nên, hôm qua, hôm nay hay ngày mai, chúng ta đều có thể gặp đồng nghiệp, bạn bè, người thân đi đám cưới hay đi mời đám cưới. Câu chuyện về các đám cưới giờ không chỉ đơn giản là đến chung vui, chúc mừng hạnh phúc cùng cô dâu - chú rể, mà đằng sau nó còn nhiều chuyện cần suy ngẫm.
Mấy hôm trước, một bạn học lớp cũ của tôi cưới vợ. Bạn mời cả lớp, coi như là dịp để bạn bè gặp gỡ, trò chuyện sau bao năm xa cách. Ngồi bên mâm cỗ, cô bạn ghé tai tôi thì thầm: “Hồi tớ cưới, cậu ấy mừng 200 nghìn. Giờ thì sao nhỉ? Ai còn mừng như thế, phải 500 nghìn chứ. Lỗ quá…”. Tôi biết là bạn cũng chỉ nói đùa thôi, vì sau đó, bạn nói thêm: “Tớ cưới cách đây mấy năm rồi. Bây giờ giá cả mọi thứ tăng vọt, đồng tiền mất giá. Như mâm cỗ 8 người hôm nay, chí ít cũng phải 2,5 triệu đồng/mâm. Ai cũng “đi” 200, 300 nghìn thì gia chủ có mà… chết”. Thực ra, suy nghĩ của cô bạn rất thực tế và giống với nhiều người. Thế nhưng, từ lúc nghe cô bạn thì thầm, không hiểu sao tôi không còn thấy đám cưới vui, thấy bữa tiệc cưới ngon nữa.
Không phải tự nhiên, trên một số diễn đàn lại có những câu hỏi đại loại như: “Bây giờ đi đám cưới mừng bao nhiêu là hợp lý?”, “Đám cưới ở khách sạn A mừng bao nhiêu?” hay “Có nên đóng phong bì mừng cưới hộ?” v.v.. Sau mỗi câu hỏi như thế là hàng loạt bình luận liên quan đến việc đi đám cưới tặng quà mừng thế nào cho “vừa lòng người nhận, ấm lòng người trao”. Các ý kiến được chia thành hai luồng: Một bên nói đi đám cưới là vì tình nghĩa, không quan trọng chuyện mừng tiền, quà nhiều hay ít. Số đông khác lại phản đối, nói rằng: Việc mời khách đến nhà hàng, khách sạn để chung vui ngày cưới, nhưng cũng khá tốn kém, nên người đến dự phải mừng làm sao để gia chủ không bị thiệt thòi. Đến nay, các diễn đàn vẫn nhộn nhịp người vào ra, bình luận về chủ đề “mừng đám cưới”. Không chỉ các diễn đàn, thực tế nhiều người đi đám cưới cũng cân nhắc chuyện tiền nong, bởi mừng nhiều thì thâm hụt chi tiêu, mừng ít lại xấu hổ với gia chủ. Phong trào tổ chức đám cưới “đời sống mới” mấy năm trước được phát động, nhưng ít gia đình hưởng ứng, ngược lại ngày càng có nhiều đám cưới tổ chức hoành tráng, xa hoa. Thế nên, việc nhiều người “sợ” khi được mời đám cưới, cân nhắc kỹ lưỡng khi đi dự đám cưới cũng không có gì là lạ.
Hoàng Nhi