Người khu trưởng được Đảng tin, dân mến

Ông Đỗ Xuân Toản, khu trưởng khu 4A (phường Hà Phong, TP Hạ Long) đèo tôi trên chiếc xe máy “công vụ” đưa tôi đi thăm con đường dân sinh dài hơn 3km từ mỏ Hà Tu ra cảng. Nói xe nhà thành xe công vụ vì không có xe máy thì không thể hàng ngày ông khu trưởng đến thăm dân và hoà giải những vụ việc trong khu dân cư được, vì ông còn kiêm chức tổ trưởng hoà giải của khu phố. Chính vì sự tận tâm đó mà từ đứa trẻ con đến người già gặp ông ai cũng vui mừng chào hỏi.

Ông Đỗ Xuân Toản, khu trưởng khu 4A (phường Hà Phong, TP Hạ Long).
Ông Đỗ Xuân Toản, khu trưởng khu 4A (phường Hà Phong, TP Hạ Long).

Tôi đã đi đến nhiều khu dân cư ở TP Hạ Long, nhưng chưa thấy khu dân cư của một khu phố nào lại dài gần 4km như khu 4A này. Ấy thế mà chỉ có 400m đường được bê tông hoá từ cách đây gần 10 năm, còn lại vì là hành lang của đường tàu hoả nên dân chỉ có đi nhờ chứ không phải là đường của dân mà bê tông hoá được. Đây chính là kiến nghị của dân khu 4A lên phường, thành phố, tỉnh cũng đành chịu. Thế là khu trưởng đành huy động bà con hàng tuần làm vệ sinh đường sá và luôn nhắc nhở người dân phải chú ý khi có tàu hoả đi qua phải tránh xa cho an toàn, nên đường đất mà gọn gàng sạch sẽ như đường bê tông.

Khu phố có 505 nhân khẩu, với 150 hộ dân nằm rải rác ven chân mỏ, đất rộng, người thưa. Xưa kia người dân ở đây sống nhờ việc nhặt than đá trôi từ khai trường mỏ xuống và bòn mót than rơi dọc đường tàu. Nay người dân đã biết trồng rau, chăn nuôi dê, còn lại 30% số dân là công nhân, nên cuộc sống đã khởi sắc, nhà nhà đều kiên cố hoá. Ông Toản cho biết: “Chúng tôi đã vận động nhân dân chăm sóc người già sống khoẻ sống vui; trẻ con thì chăm học; chúc thọ các cụ và tổ chức trung thu cho các cháu thường niên. Khu phố đã có 2 cháu tốt nghiệp đại học, có việc làm, 8 cháu đang học đại học. Khu phố có Chi hội khuyến học…”. Là một khu phố lao động nhưng rất quan tâm đến sự học của con em. Đã xa rồi cái thời kỳ than thổ phỉ hoành hành và nạn mua bán dầu từ khai trường mỏ, bây giờ khu 4A đã 4 năm liền là khu văn hoá cấp thành phố. Trật tự an ninh tốt lên nhiều. Đời sống người dân nơi đây đã ngang với dân cư nội đô.

Ông Đỗ Xuân Toản kể, ông quê Hải Dương, hết nghĩa vụ quân sự, không có việc làm, đến năm 1992 ông ra Quảng Ninh làm thuê khai thác than tư nhân. Là lính đặc công của C20 E118 Sư đoàn 348 suốt 7 năm trời chiến đấu bảo vệ biên giới, trải bao khó khăn, gian khổ, vậy mà bây giờ ông không chịu được lũ đầu gấu chèn ép, bắt chủ lò hạ giá than ảnh hưởng đến đời sống của người làm thuê. Ông đã một mình chống chọi với 3 tay đầu gấu… Với sự năng nổ của một tự vệ CCB, ông Toản đã được dân tin bầu làm khu trưởng khu 4A đã hai khoá liền. Hiện ông còn được lãnh đạo phường tín nhiệm giao làm Trưởng Ban bảo vệ phường Hà Phong. Tết Nguyên đán vừa qua, ông đã bắt được một tên ăn cắp xe ô tô từ Cẩm Phả đem về giấu ở nhà một người quen trong phường chờ tiêu thụ, thu hồi tang vật nộp cho công an xử lý.

Điều ông tâm đắc nhất là khu phố sắp xoá hết hộ nghèo. Năm nay khu phố đang xã hội hoá cùng với kinh phí của nhà nước làm nốt căn nhà cho một hộ nghèo duy nhất là khu phố hết hộ nghèo. Khu 4A hiện có thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/người/tháng; khu phố không có tệ nạn xã hội, cư dân đoàn kết xây dựng khu phố văn hoá nhiều năm liền, được nhiều giấy khen của phường và thành phố.

Ông Ngô Văn Phúc, Bí thư Chi bộ khu 4A nhận xét: Khu phố có đội ngũ cán bộ năng động, toàn tâm xây dựng khu dân cư. Tiêu biểu là khu trưởng Đỗ Xuân Toàn, cả nhà tham gia công tác khu phố, vợ làm chi hội trưởng phụ nữ, con trai làm bí thư chi đoàn. Là khu trưởng mà được Đảng tin, dân mến như ông Đỗ Xuân Toản thì còn vinh dự nào bằng.

Nguyễn Gia Phong (CTV)

Cùng chuyên mục