Nỗi lo của một khu phố

Thời gian qua, trên địa bàn tổ 9, khu 3, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) thường xuyên xảy ra các vụ mất trộm, cá biệt có vụ xảy ra cả vào ban ngày, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Anh Lê Ngọc Trung cho biết: Buổi chiều 19-7 vừa qua, hai vợ chồng tôi đi làm về đã thấy khoá nhà bị mở, cửa để hé. Vì nhà đang sửa lại nên tôi nghĩ là người trong gia đình về, nhưng khi vào nhà thì mới phát hiện ra chiếc máy tính cá nhân đã “không cánh mà bay”, số tiền lẻ để ngoài tủ cũng bị kẻ trộm lục lọi lấy đi. Trước đó mấy ngày, nhà hàng xóm trong tổ cũng bị kẻ trộm “câu” mất điện thoại di động.

Nhớ lại vụ trộm đột nhập gia đình mình vào tháng 4-2013, chị Trần Thị Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng. Chị kể: Ngày 18-4, theo kế hoạch vợ chồng tôi đưa con về Cẩm Phả chơi nhân dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Buổi trưa hôm đó, có hai thanh niên lạ đi xe Wave cũ đến nhà tôi hỏi đường vào tổ 9, khu 5. Tôi đã trả lời là “mình không biết” thì thấy họ bỏ đi. Buổi chiều, khi đi xuống dưới chân dốc, đoạn qua cổng phụ của khu nhà liên cơ quan thấy 2 thanh niên đó phóng xe lên, tôi có chút nghi ngờ nhưng do chủ quan nên vẫn về quê theo kế hoạch. Đến sáng 20-4, chủ nhà trọ gọi điện thông báo nhà tôi bị kẻ gian cắt khoá, đồ đạc trong nhà bị lục tung. Vụ trộm đó, gia đình tôi mất nhiều đồ giá trị như xe máy, laptop, máy ảnh… tổng thiệt hại lên đến 40 triệu đồng. Cả hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, đồng lương eo hẹp, dành dụm, tiết kiệm mãi mới sắm sửa được chút đồ, nhưng chỉ trong một đêm đã bị kẻ gian lấy trộm hết. Sau vụ trộm, chủ nhà trọ có gia cố thêm một cửa sắt bên ngoài nhưng trước sự táo tợn của kẻ gian, chúng tôi rất bất an, mong các cơ quan chức năng có biện pháp điều tra, sớm xử lý kẻ gian, ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.

Nhà cửa không được gia cố chắc chắn, tạo điều kiện cho đạo chích chôm đồ.
Nhà cửa không được gia cố chắc chắn, tạo điều kiện cho đạo chích chôm đồ.

Cách vụ trộm của gia đình chị Huệ không lâu, 2 gia đình khác trong tổ cũng bị kẻ gian “ghé thăm”, lấy đi xe máy và laptop. Theo ông Phạm Văn Sáng, tổ trưởng tổ 9 cho biết: Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tổ 9 đã xảy ra 4 vụ trộm đồ lớn và hàng chục vụ trộm lặt vặt khác, gây thiệt hại về tài sản và hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tổ 9 nằm trên đồi cao, người dân trong tổ chủ yếu là công nhân, viên chức, ban ngày thường đi làm vắng nhà nên kẻ gian có thời gian theo dõi để lấy trộm đồ. Ngoài ra, tổ có 50 hộ dân thì có đến 20 hộ là người đến thuê, ở trọ, số người ở trọ thay đổi thường xuyên nên khó kiểm soát. Các phòng trọ này thường nằm xen kẽ với nhà dân, nhiều phòng là các khu tập thể cũ, nằm sát ngay đường đi, an ninh sơ sài chưa được đảm bảo.

Được biết, sau khi xảy ra các vụ trộm, tổ dân kịp thời thông báo cho chính quyền để làm việc và có phương án giải quyết. Hiện các vụ việc vẫn đang được công an địa phương điều tra, theo dõi. Theo ông Sáng, các đơn vị chức năng cũng thường xuyên phối hợp đi tuần tra nhưng do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên việc kiểm soát gặp không ít khó khăn. Khu phố 3 có 500 hộ dân nhưng chỉ có 3 bảo vệ chuyên trách. Sắp tới, để tăng cường an ninh cho khu vực, tổ sẽ họp lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập tổ an ninh (khoảng 20 người) thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là vào thời điểm các ngày lễ, ngày nghỉ…

Thiết nghĩ, để đảm bảo an ninh cho khu phố, cần sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa của chính quyền địa phương, đơn vị chức năng trong việc điều tra, truy tìm kẻ trộm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý tài sản, gia cố cửa nhà chắc chắn nhằm hạn chế thấp nhất cơ hội để đạo chính lợi dụng hòng chôm đồ. Đồng thời, nâng cao ý thức chung, quan sát, khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi cần báo ngay cho bảo vệ khu phố kịp thời ngăn chặn tình huống xấu xảy ra.

Thanh Hoa

Cùng chuyên mục