Sau câu chuyện "cướp bia"

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao bàn luận về chuyện “hôi bia”. Câu chuyện bắt nguồn từ thông tin vào ngày 4-12, tài xế Hồ Kim Hậu điều khiển xe tải chở 1.500 thùng bia từ quận 12 (TP HCM) đi giao cho nhà phân phối ở Bình Thuận. Khi đi đến vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hoà (Đồng Nai) thì xảy ra sự cố khiến hơn 1.000 thùng bia rơi xuống đường. Thấy vậy, người dân đi đường và ở gần khu vực đó lao vào hôi của. Người vài lon, người vài chục lon, có người ẵm được cả thùng bia, thậm chí có người còn mang cả xe ba gác ra khuân bia về. Tất cả lao vào hôi đồ một cách say sưa, nhanh chóng. Và chỉ chưa đầy 30 phút sau tai nạn, hơn nghìn thùng bia đã được “dọn” sạch sẽ trước sự van xin, cầu khẩn của anh tài xế Hồ Kim Hậu.

người dân xung quanh hai bên đường Lật xe chở nước giải khát trên đoạn đường Tràng Bạch (Huyện Đông Triều
Người dân thu dọn giúp  xe chở nước giải khát bị lật trên đoạn đường Tràng Bạch, huyện Đông Triều.

Những hình ảnh về vụ hôi bia hay nhiều người còn gọi là “cướp bia” được đăng tải ngay trên internet, và cũng ngay sau đó trên mạng xã hội và các báo, nhất là báo điện tử nhận được hàng chục vạn phản hồi của độc giả. Trong đó đa phần đều lên án hành động đáng xấu hổ của những người đi hôi của. Thêm vào đó là nhiều bài phản ánh, bình luận, thậm chí phân tích, mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến hành động lao vào “cướp bia” của một bộ phận người dân. Cũng có nhiều bài báo đã đặt câu hỏi: Tại sao người Việt vốn có truyền thống “bầu ơi thương lấy bí cùng” lại đối xử với nhau tệ như thế? Tại sao xã hội giờ đây lại xuất hiện những hành xử thiếu nhân văn, thiếu tự trọng như thế? Và còn nhiều, rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ, vấn đề được đặt ra sau câu chuyện “cướp bia” mà đến giờ vẫn còn đang để ngỏ và được nhiều người quan tâm, bàn luận.

Nửa tháng sau vụ “cướp bia”, độc giả lại nhận được tin vui. Đó là tài xế Hồ Kim Hậu đã nhận được hơn 200 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để giúp anh trả tiền đền bù hàng cho nhà máy bia. Tuy nhiên, một tin vui hơn nữa là phía Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam tuyên bố rằng anh sẽ không phải chịu bồi thường số bia bị người dân lấy. Và anh Hậu đã làm thủ tục trả lại số tiền 228 triệu đồng cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ anh. Vậy là câu chuyện của anh Hậu coi như đã kết lại, rất có hậu, đúng như tên của anh nhưng đã để lại bài học đắt giá cho những người tham gia hôi của hôm ấy và cho tất cả chúng ta.

Sau vụ “cướp bia” ở Đồng Nai chỉ vài ngày, tại Quảng Ninh cũng xảy ra hai vụ tai nạn lật xe chở sữa và nước giải khát. Tuyệt nhiên không một ai ra nhặt đồ, hôi của. Ngược lại, người dân còn ra giúp tài xế thu hàng, xếp lại gọn gàng. Hành động đẹp này đã được nhiều trang báo và cư dân mạng khen ngợi và mang ra so sánh với vụ việc ở Đồng Nai. Vẫn mong, trên đường không còn tai nạn. Vẫn mong, không còn các vụ lật xe. Nhưng khi đã xảy ra rồi, rất mong gặp được những hành xử đẹp và ấm áp tình người…

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục