Tết Trung thu cảm động ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí)

Do đặc thù nghề nghiệp, tôi đã từng tổ chức và tham dự rất nhiều Tết Trung thu nhưng chưa bao giờ tôi được chứng kiến và tham dự một cái Tết đặc biệt như Tết Trung thu năm 2013 này. Đúng ngày Tết Trung thu, tôi đang ngồi trong phòng Hậu phẫu D6 trông chị gái vừa mổ thì cô cháu gái bảo: “Bệnh viện họ đang tổ chức vui Trung thu cho các bé, vui và đặc sắc lắm!”.

Tôi và vài người nhà bệnh nhân vội xuống xem thì thấy quả là đặc sắc thật: Hành lang tầng 2 của bệnh viện được trang hoàng rất đẹp. Hai dãy bàn dài chật kín các bé và các vị phụ huynh. Trên mặt bàn là những mâm cỗ bày biện thật đẹp được tô điểm thêm bằng những giỏ hoa xinh xắn, có cả chị Hằng rất xinh và chú Cuội láu lỉnh nữa. Một dàn nhạc sống khá điệu nghệ với mấy anh chàng nhạc công; tốp ca nam nữ hát hay chẳng thua gì dàn đồng ca chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Không khí buổi liên hoan thật sôi nổi và hào hứng. “Chị Hằng” ra các câu đố, các bé thi nhau trả lời. Bé nào trả lời đúng nhất được tặng một túi quà to. Đông đảo bệnh nhân và các y, bác sĩ  đứng bên cạnh cổ vũ nồng nhiệt. Mấy bạn trẻ người nước ngoài (thực tập sinh) cũng góp vui bằng một bài hát sôi động…

Buổi liên hoan kết thúc, các cháu bé trở về buồng bệnh với nét mặt tươi vui, rạng ngời và vô số quà bánh. Các cháu bệnh nặng hơn không xuống dự liên hoan thì được các cô y tá mang quà tới tận buồng bệnh. Chắc chắn, Tết Trung thu này sẽ là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời các cháu và mỗi người được chứng kiến.

Cảm động và trân trọng trước tấm lòng của các y, bác sĩ, tôi hỏi thăm và được bạn Nguyễn Văn Tinh, Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện cho biết: Đây không phải lần đầu Bệnh viện tổ chức liên hoan cho các bệnh nhi. Một năm hai lần vào các ngày 1-6 và Tết Trung thu, bao giờ Công đoàn bệnh viện, Công đoàn khoa Nhi và Đoàn thanh niên cũng kết hợp tổ chức liên hoan, tặng quà cho các bệnh nhi và con em cán bộ, nhân viên. Năm nay, Bệnh viện trích quỹ tặng cho 140 bệnh nhi với số tiền là 50.000 đồng/cháu; tặng quà cho 510 cháu là con cán bộ, nhân viên cũng với số tiền như trên - không phân biệt đối tượng “người nhà” với bệnh nhân. Cũng theo bạn Tinh, toàn bộ khâu trang trí, dàn nhạc, biên soạn và dẫn chương trình đều do các Đoàn viên trẻ của Bệnh viện đảm nhận.

Thiết nghĩ, nếu ở bệnh viện nào các bệnh nhi cũng được quan tâm, chia sẻ như ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thì nỗi đau đớn về bệnh tật của các cháu, của gia đình các cháu sẽ vơi đi rất nhiều.

Vũ Thị Sự
(Tiểu khu Liên Phương, phường Phương Đông, Uông Bí)

Cùng chuyên mục