"Tiếng chổi tre"

Ngày chủ nhật giáp Tết, cả xóm tôi bận bịu với việc dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa. Một trong những việc nhà nào cũng làm là thu gom, bỏ đi những đồ đạc không dùng đến để nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ hơn. Thế nên, một xóm có hơn chục nóc nhà mà cuối ngày dồn lại bao nhiêu là rác, phế thải. Tất cả dồn vào một đống, chờ chị công nhân vệ sinh môi trường đến mang đi.

6 giờ tối, chị công nhân đến lấy rác. Tôi chợt giật mình khi thấy hôm nay, chị phải đi lại tới hai, ba vòng mới mang được hết rác chất lên xe. Hoá ra mọi nhà chỉ mải lo dọn dẹp nhà mình sạch sẽ mà không nghĩ đến chuyện đã vô tình tăng công việc lên gấp hai, ba lần cho chị công nhân môi trường. Hơn thế, có nhà còn vứt cả những đồ phế thải cỡ lớn và nặng như thảm trải nhà, chậu hoa vỡ, đệm ghế. Việc nhiều, vất vả hơn nhưng chị công nhân không hề cằn nhằn, bực bội. Chị cần mẫn làm việc, lưng áo thấm mồ hôi dù thời tiết khá lạnh. Hỏi chuyện, chị bảo: “Sắp Tết rồi, dọn dẹp nhà cửa là chuyện thường tình, nhà nào, xóm nào chẳng thế. Biết là công việc sẽ nhiều hơn, vất vả hơn nên phải cố thôi em ạ. Chỉ mong các gia đình thu đồ đạc cho gọn gàng, để vào đúng nơi quy định, thế là tốt cho bọn chị lắm rồi. Trong Tết, sợ nhất là các gia đình loại bỏ giường tủ, chăn đệm, sô pha. Ngoài Tết là cành đào, cành quất. Giá như các nhà biết chia sẻ hơn với chúng tôi, xếp đặt gọn hơn hoặc chặt cành đào, cành quất ra thành vài đoạn thì chị em công nhân chúng tôi đỡ vất vả”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tâm sự của chị công nhân khiến tôi nhớ lại những hình ảnh mình bắt gặp những ngày trước và sau Tết Nguyên đán. Quả thật, rác thải, phế liệu những ngày này nhiều gấp mấy lần ngày thường. Sau Tết, các gia đình vứt bỏ hoa, cành đào, cành quất khắp nơi. Các chị công nhân phải mang dao, thậm chí nhiều kíp công nhân phải mang cả cưa theo để cưa các cành cây cho gọn, có thế xe ô tô chở rác mới chở đi được. Hiếm hoi lắm mới thấy một vài cành đào được cưa cắt ngắn, buộc gọn gàng vứt ngoài đống rác. Cứ nghĩ, lượng rác ngày cao điểm đã nhiều, lại thêm những loại rác cồng kềnh như thế mà người thu gom toàn là chị em phụ nữ, chắc sẽ vất vả lắm. Dù thu gom rác là nhiệm vụ của các chị, nhưng hình ảnh chị lao công với tiếng chổi tre, ngày lễ, Tết, đêm đông giá rét vẫn miệt mài, cần mẫn với công việc của mình đã khiến không ít người trân trọng, xúc động. Cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ các chị hoàn thành tốt công việc của mình bằng những việc làm đơn giản như vứt rác đúng nơi quy định là cách tốt nhất để chúng ta cảm ơn những người đang âm thầm làm sạch đẹp phố phường.

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục