Chiều 16-12-2015, trong lúc nhà anh Trương Văn Sơn, một hộ cận nghèo ở thôn Quan Điền - Khe Thần, xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) không có ai ở nhà, bất ngờ ngôi nhà của anh bốc cháy. Bà con tập trung cứu chữa nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phần mái và đồ dùng, chỉ còn trơ lại những bức tường gạch xỉ nham nhở. Sau khi tổ chức chữa cháy, lãnh đạo thôn đã hội ý nhanh với các tổ chức đoàn thể triển khai biện pháp kịp thời giúp đỡ gia đình anh Sơn sớm có nơi ở.
Ngay chiều ấy, trên 60 bà con đổ về nhận việc thôn giao. Họ nhanh chóng thu dọn hiện trường đám cháy, đẵn cây vườn nhà ủng hộ. Rồi người gọi vật liệu, người đi vận động cứu trợ, người xây chát, dàn hoành, lợp mái,… tất cả đều coi việc giúp người trong hoạn nạn là giúp mình. Người ta vật lộn với công việc thông đêm, qua ngày cho đến nhá nhem tối hôm sau, ngôi nhà đã được đậy lợp chu đáo, mọi người trong gia đình anh Sơn đều bồi hồi dưới mái nhà tuy còn đơn sơ nhưng đầy nghĩa tình mà cả thôn đã dành cho mình. Cùng với công sức ấy, đến 12 giờ ngày 17-12-2015 đã có 73 hộ gia đình trực tiếp đến ủng hộ và đến 18 giờ cùng ngày thì 100% gia đình (119/119 hộ) trong thôn người 50 ngàn đồng, người 100 ngàn, người 200 ngàn, có người 300 ngàn đồng đến hỗ trợ gia đình anh Sơn hoàn chỉnh lại ngôi nhà. Tiêu biểu là các hộ gia đình Trương Văn Tuấn, Trương Văn Hùng, Nguyễn Hữu Hùng, Lý Thị Dung, Lý Văn Lưu, Trần Thanh Hải… Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng đã kịp thời gặp gỡ động viên và ủng hộ gia đình anh Sơn sớm ổn định cuộc sống. UBND xã hỗ trợ 5 triệu đồng, Công an xã 3 triệu đồng, một đơn vị môi trường ủng hộ 2m2 cát và 2,5 tạ xi măng. Các tổ chức đoàn thể đã huy động hội viên, đoàn viên góp sức khắc phục hậu quả trong lúc gia đình anh Sơn gặp hoạn nạn. Tuy tuổi cao nhưng nhiều bác bám việc liên tục cho đến khi mọi việc đã hoàn tất mới rời khỏi hiện trường, tiêu biểu là các bác Trương Văn Tài, Trương Văn Quân, Trương Văn Minh, Trương Văn Niệm…
Ông Trương Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quan Điền - Khe Thần nói: Đúng là lúc hoạn nạn mới thấy hết lòng nhau, ở mỗi tấm lòng ấy là tình cảm của bà con dành cho nhau mỗi khi người dân xóm bản, thôn làng ở đây gặp khó khăn, hoạn nạn họ đã cưu mang nhau như ruột thịt!. Còn chị Trương Thị Thư, vợ anh Sơn nghẹn ngào: Nhà cháy, toàn bộ gia tài nhà em chỉ còn 700 ngàn đồng, nếu không có bà con và lãnh đạo giúp đỡ thì gia đình em tính liệu sao đây!.
Đinh Quang Huy (CTV)