Tình trạng sụt, lún đất ở phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả): Cần sớm tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục

Chúng tôi đến trụ sở UBND phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) đúng lúc ban lãnh đạo phường đang họp bàn để tiếp tục có giải pháp hỗ trợ nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng vì tình trạng sụt, lún đất ở khu Hải Sơn 1 hồi cuối tháng 8 vừa qua. Trên đường dẫn chúng tôi đến thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Thị Thu Hiền cho biết: Hiện tượng sụt, lún đất tại khu Hải Sơn 1 diễn ra từ ngày 25-7, có 3 hộ dân bị ảnh hưởng; đợt thứ 2 diễn ra vào ngày 26-8, ảnh hưởng đến 8 hộ và đến ngày 28-8 có thêm 9 hộ tiếp tục xuất hiện các vết rạn, nứt trên tường nhà, sân vườn. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND TP Cẩm Phả đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để di, dời tài sản của các hộ bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức khảo sát, đổ đất đá vào các hố đã bị sụt, lún, đồng thời có phương án hỗ trợ về vật chất để giúp các hộ sớm ổn định tư tưởng, ổn định cuộc sống. Đã có một số nhà chuyên gia, nhà khoa học lý giải về hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức của đơn vị được thuê khảo sát, nghiên cứu. Còn dư luận của người dân thì rất hoang mang, cho rằng bên dưới có lò than hoặc là hiện tượng sụt, lún cục bộ do sự đứt gãy dưới lòng đất...

Vợ chồng ông Bùi Bá Thanh đang san, lấp hố sụt, lún trong nhà.
Vợ chồng ông Bùi Bá Thanh đang san, lấp hố sụt, lún trong nhà.

Đến gia đình ông Bùi Bá Thanh, ở tổ 50, khu Hải Sơn 1. Trong nhà lúc này có các cán bộ của Công ty CP Công nghệ Địa Vật lý (Bộ TN&MT) đang tổ chức khảo sát, nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân sụt, lún. Chủ nhà vừa chỉ cho chúng tôi chiếc hố rộng chừng hơn 20m2 ở trong nhà vừa kể lại: Hôm ấy khoảng hơn 12 giờ đêm, vợ chồng ông đang ngủ ngon thì bỗng nghe tiếng lún đất răng rắc rồi tiếng đổ rầm ngay trong buồng. Hốt hoảng, vợ chồng ông bật điện. Toàn bộ căn phòng rộng hơn 20m2 có đủ giường, tủ, bếp ăn, bể nước đã biến mất. Nhìn quanh không thấy con gái ngủ ở phòng này đâu, vợ chồng ông kinh hãi gọi lớn. Một lúc sau mới thấy nó lóp ngóp bò từ phía dưới hố sâu lên, mình mẩy đầy máu. “Phúc cho nhà tôi quá các chú ạ. Hôm ấy mà có bọn trẻ con ngủ trong này thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Tuy đã được hỗ trợ lấp đất đá vào lỗ hổng, nhưng chẳng biết nó có sụt nữa không. Hơn tháng nay, cả nhà lo lắng chẳng làm ăn được gì cả” - Ông Thanh buồn rầu.

Chị Vi Thị Hoa, nhà ở liền kề với gia đình ông Thanh, từ phía ngoài đi vào, giọng đầy lo lắng: “Hơn tháng nay, ngày nào cũng có đoàn kiểm tra đến, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức, khiến chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nào có mưa to là cả nhà lại lo ngay ngáy”. Chị kể: “Hôm xảy ra tình trạng lún, sập nhà bác Thanh, tôi cũng đang ngủ say thì nghe thấy đổ “rầm” một tiếng, móng nhà tôi cũng bị rung chuyển mạnh. Vợ chồng tôi chạy xuống nhà ngang xem bố mẹ chồng có bị làm sao không thì thấy tường nhà đã nứt toác hết. Rất may là ông bà không hề hấn gì. Cả gia đình tôi sinh sống yên ổn ở đây mấy chục năm nay, thế mà chỉ sau một đêm, mọi sự bỗng trở lên rối bời. Vợ chồng tôi đều làm công nhân, tích cóp bao năm và vay mượn họ hàng mới xây được căn nhà gần tỷ đồng, những tưởng về hưu sẽ có nơi ở vững chắc. Nay nhà liền kề bị lún, sụt như cái ao trong nhà, chẳng biết lúc nào sẽ lan sang nhà mình. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để có cách khắc phục”.

Sang khu vực Phân hiệu 1 Trường Mầm non Cẩm Đông. Cô giáo trẻ Phạm Thu Hương nói: “Chúng em lo lắm. Phân hiệu có 75 cháu. Mấy hôm nay, hiện tượng lún, nứt xung quanh trường đã bắt đầu xuất hiện, nếu xảy ra sự cố bất ngờ như ở nhà bác Thanh thì hậu quả sẽ không thể lường được”. Một cô giáo khác dẫn chúng tôi ra khu nhà tưởng niệm liệt sĩ của phường ở cạnh sân trường, chỉ vào các vết nứt, nói: “Mấy vết nứt này mới xuất hiện vài hôm nay thôi. Nếu không có giải pháp gì hiệu quả thì trước mắt cần phải di chuyển tạm thời lớp học đi khu vực khác...”. Đến một số gia đình khác của khu, chúng tôi thấy thêm những bức tường, nền nhà, trong sân, ngoài vườn nứt toác cùng nỗi lo lắng của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó Giám đốc CP Công ty CP Công nghệ Địa Vật lý cho biết: Từ ngày 29-8, đơn vị đã triển khai lực lượng xuống khu phố để tổ chức đo ra đa quét đất, đo sâu điện và đang chuẩn bị tổ chức khoan địa chất. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, khu vực này nằm trên vùng đất có chứa nước ngầm. Trong một quá trình lâu dài và liên tục, nước ngầm bào mòn và rửa trôi các vật liệu dễ hoà tan trong nước, tạo ra các lỗ, hang hốc làm rỗng nền móng công trình của các hộ dân trong khu vực, dẫn đến hiện tượng sụt lún. Tuy nhiên, sự sụt lún này chỉ diễn ra cục bộ, không có tính lan truyền. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ có báo cáo chính thức gửi cơ quan chức năng ở địa phương. Ông Bùi Đình Dậu, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Đông cho biết, bên cạnh chờ báo cáo chính thức của Công ty CP Công nghệ Địa Vật lý, địa phương rất mong có được những ý kiến đánh giá của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành về địa chất, làm cơ sở để đưa ra giải pháp khắc phục tối ưu nhất.

Quang Minh

[links()]

Cùng chuyên mục