Cuối tuần vừa rồi, tôi có trở lại Trường THPT Chuyên Hạ Long, nơi tôi đã có may mắn được theo học suốt 3 năm cấp 3, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường và 50 năm hệ chuyên tỉnh Quảng Ninh. Những cảm xúc, những kỷ niệm như ùa về, mỗi lúc một mãnh liệt, da diết.
Trường chuyên trong ký ức của chúng tôi là một ngôi trường nhỏ bé, nằm khuất trong con ngõ hẹp rợp bóng cây bàng xanh ngắt và bằng lăng tím rực mỗi khi hè về. Trường chuyên ngày ấy chỉ có ba tầng học, các khối thay phiên nhau học sáng và chiều. Điều kiện vật chất cũng thiếu thốn, mấy chục lớp học chỉ có vài chiếc máy chiếu... Nhưng chính trong ngôi trường ấy, bao thế hệ học sinh đã trưởng thành và khôn lớn nhờ vào những tiết học được giảng bằng tất cả sự tâm huyết của thầy cô với biết bao giọt mồ hôi rơi bên trang giáo án những ngày hè nắng gắt, những lời giảng, lời căn dặn mà chúng tôi luôn trân trọng, nâng niu…
Bây giờ, trường chuyên mới đã rộng hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn rất nhiều. Ngôi trường khang trang màu trắng, nằm bên bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp có lẽ là niềm tự hào không chỉ của học sinh trong trường mà còn là niềm ao ước của biết bao học sinh THCS. Con đường dẫn vào trường được trải bê tông rộng rãi, cắm cờ nhiều màu sắc bay phất phới hân hoan đón các thế hệ giáo viên và học sinh ngày trở về. Bước vào trường, tôi như cảm thấy vừa quen, vừa lạ. Có điều gì đó tha thiết, đậm sâu nhưng lại ngập ngừng, xao xuyến. Chúng tôi gặp lại thầy cô của mình, nhỏ bé như đứa con thơ, ríu rít không muốn rời. Cô Châm, cô Hương dạy Văn của tôi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, yêu thương trìu mến. Thầy Quách Hùng hóm hỉnh, gọi tên từng đứa, vẫn không quên cô lớp trưởng lớp văn ngày nào. Cô Nhung dạy Toán cứ ôm chặt chúng tôi, khen đứa nào cũng lớn lên và xinh đẹp… Nhìn thầy cô, tôi như sững lại trong khoảnh khắc, trong đầu văng vẳng câu hát: “Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi…”.
Chính nhờ sự tâm huyết của thầy cô mà bao thế hệ học sinh đã lớn khôn và trưởng thành, xây dựng lên thương hiệu Chuyên Hạ Long với bề dày thành tích. Chất lượng học sinh giỏi quốc gia tăng hàng năm; số lượng giải trải đều trên tất cả các môn tham gia dự thi; năm nào cũng có 2 đến 3 học sinh tham dự kỳ thi lập đội tuyển quốc tế; thứ hạng trong top 100 trường THPT có điểm bình quân đại học được nâng lên, có 4 nhà giáo ưu tú được tôn vinh từ 2007 đến 2014; học sinh có nhiều điều kiện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo… Lần này trở về, những gương mặt khi xưa đã khác trước, mỗi người một công việc, một vị thế khác nhau. Có người đã già đi, có người lập gia đình, có người công tác tại quê hương, có người tranh thủ ngày nghỉ từ nơi xa về thăm trường… Tất cả đều mong đến ngày hội ngộ, được gặp gỡ sẻ chia và ôn lại kỷ niệm cùng bạn bè.
Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, nhà trường đã tổ chức hàng loạt các chương trình, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ý nghĩa: Cắm hoa, kéo co, đêm nhạc giao lưu giữa các thế hệ giáo viên và đại diện cựu học sinh tiêu biểu, hoạt động dã ngoại, leo núi Bài Thơ, nhặt rác bảo vệ môi trường, vì Hạ Long xanh - sạch - đẹp… Những hoạt động ấy như mang chúng tôi trở về với những năm tháng của tuổi học trò, nhắc nhớ đến quãng thời gian cùng học tập dưới mái trường Chuyên Hạ Long, lắng nghe biết bao câu chuyện, những trải nghiệm trên đường đời của cựu học sinh, khó khăn, vấp ngã và cả thành công.
Dưới mái trường ấy, tất cả đều đã trưởng thành và khôn lớn. Những ngày đầu hè, mọi xúc cảm lại ùa về, khi êm ái, khi trầm bổng như một bản nhạc mà tôi chỉ muốn cất lên mãi, để ước ao được một lần bé lại, quay về làm cô trò nhỏ của ngày xưa… 25 năm Chuyên Hạ Long - 50 năm hệ chuyên tỉnh, hy vọng trong thời gian tới, Trường THPT Chuyên Hạ Long sẽ tiếp tục là một địa chỉ giáo dục tin cậy và uy tín của tỉnh, một nơi mà “Hôm nay, chúng em tự hào về trường - Ngày mai, trường sẽ tự hào về chúng em”.
Hoàng Thu Quỳnh (Chuyên Văn khoá 2007-2010)