"Vườn hoa chéo" hay "Vườn rau chéo" ?

Tại chỗ giao nhau của quốc lộ 18A và đường Kim Đồng thuộc tổ 7, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long có vườn hoa nhỏ xinh mà người dân vẫn quen gọi là “Vườn hoa chéo”. Vườn hoa được thành phố đầu tư trồng một số khóm hoa, cây cảnh như một công viên nhỏ, tô điểm cho bộ mặt khu phố, bộ mặt đô thị thêm khang trang và hiện đại. Đây cũng ví như lá phổi xanh lọc không khí và che chắn bụi cho đường phố. Tuy lợi ích là như thế nhưng gần đây, một số hộ dân đã ngang nhiên phá bỏ vườn hoa, trồng trên đó các luống rau và coi như vườn rau của nhà mình.

Các luống rau đang dần chiếm chỗ vườn hoa
Các luống rau đang dần chiếm chỗ của cây cảnh.

Khi chúng tôi có mặt tại vườn hoa thì từng hàng cây cảnh, khóm hoa xinh đẹp trước kia đã và đang dần được thay thế bằng các luống rau xanh trông rất mất thẩm mỹ, “Vườn Hoa Chéo” đang dần mất đi vẻ đẹp vốn có của nó trong bộ mặt của đô thị.

Các khóm hoa xinh đẹp trước kia đang dần bị thế chỗ bởi các luống rau như thế này.
Các khóm hoa đã bị phá bỏ và thay thế bằng các luống rau như thế này.
Luống rau đang dần lấn chiếm toàn vườn hoa.
Rau được trồng xen giữa các luống hoa

Tình trạng này đã tồn tại khá lâu nhưng vẫn chưa thấy sự chính quyền địa phương vào cuộc xử lý. Thiết nghĩ, để lấy lại cảnh quan của khu phố, khôi phục lại công năng của vườn hoa thì chính quyền địa phương, khu phố cần nhanh chóng xử lý. Nếu không, chỉ sau một thời gian ngắn nữa toàn bộ vườn hoa sẽ bị phá bỏ và thay thế bằng các luống rau. Lúc đó, có lẽ phải đổi tên “Vườn hoa chéo” thành "Vườn rau chéo”.

Vạn Thảo

Cùng chuyên mục