Trong khoảng 1 tháng gần đây, nhà tôi bị trộm “viếng thăm” 3 lần. Không chỉ nhà tôi nhận “tin buồn”, mà một số gia đình trong xóm cũng bị vào hoàn cảnh tương tự. Xóm tôi thời gian này mất ngủ vì trộm hoành hành.
Gia đình tôi ở tổ 8, khu 5, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long). Do mới dọn đến khu này ở, nhà lại chẳng có gì giá trị lớn nên gia đình chủ quan. Trong 3 lần trộm “viếng thăm”, thì lần thứ 2 chúng lẻn vào nhà tôi nằm từ lúc nào, đợi tối đến khi gia đình ngủ say chúng khoắng một mẻ rồi mở cửa chính tẩu thoát. Lần đầu do gia đình không khoá cổng, nên lợi dụng ban ngày, ở tầng 1 không có người, kẻ trộm đã vào lấy của gia đình một số tài sản. Cũng may là lần thứ 3, chúng mới chỉ kịp mở được khoá cổng thì bị phát hiện. Trong 3 lần đó, chúng lấy đi của nhà tôi tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng.
Đem câu chuyện buồn của gia đình mình nói với hàng xóm, tôi mới “té ngửa” là không chỉ nhà tôi mà một vài gia đình trong xóm cũng bị trộm "viếng thăm". Có nhà còn bị chúng đập vỡ cửa kính lúc nửa đêm, chui vào trong nhà lấy vàng, tiền. Một số nhà cũng bị chúng đột nhập chớp nhoáng “khoắng” tài sản rồi đi ngay.
Tính sơ sơ trong vòng một tháng nay, xóm tôi cũng xảy ra 5-6 vụ mất trộm. Điều đáng nói là chúng thường lẻn vào lúc gia đình sơ ý hoặc đập cửa kính chui vào trong nhà lúc đêm tối, nên rất nguy hiểm đến tính mạng của người trong gia đình nếu kẻ trộm bị phát hiện.
Sự việc của xóm tôi được trình báo lên Công an phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), thế nhưng tôi chỉ nhận được lời khuyên về thay khoá chống trộm tốt hơn và tăng cường cảnh giác vì thời gian cuối năm kẻ trộm thường hoạt động nhiều.
Xóm tôi, thời gian này mọi người bị mất ngủ vì trộm. Buổi sáng mỗi khi gặp láng giềng, câu chuyện đầu tiên là nhà ai đó có bị trộm viếng thăm không và bàn nhau phương án đối phó, phòng chống.
Thiết nghĩ, đảm bảo cuộc sống bình an cho người dân là công việc cao đẹp của lực lượng công an và người dân xóm tôi đang rất cần sự bảo vệ đó.
Nguyễn Bình (TP Hạ Long)