Lần đầu tiên thành lập một tổ công tác với hành trình “Nam tiến” để truy bắt đối tượng truy nã, Đội Cảnh sát Điều tra về trật tự an toàn xã hội (Công an TP Hạ Long) đã tự đặt ra cho mình một thử thách mới. Không chỉ vượt qua tâm lý vốn hay giải quyết chuyện “xã, phường” mà còn là vô vàn khó khăn khác mà từ cấp chỉ huy đến anh em trực tiếp “ra trận” lần này lo lắng. Song, sức mạnh từ một chữ “tin” - đó là tin vào chính mình, tin vào đồng đội đã giúp họ có một “mẻ lưới” đậm, trên cả mong đợi. Tổ công tác với 3 lính hình sự trẻ đã mang về một “xâu” 5 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng bị phát lệnh từ năm 1995.
Hành trình nhiều dấu ấn
“Đầu xuôi đuôi lọt” - nếu vận câu ấy vào tình huống đầu tiên của tổ công tác xem ra có khá nhiều thú vị. Chiều 27-11, tổ công tác do trung uý Phạm Thanh Tuấn làm tổ trưởng cùng thiếu tá Phạm Thành Long và thượng sĩ Nguyễn Xuân Nam lên đường. Với cả 3 đây là lần đầu tiên tham gia chuyến công tác xa nhất nên sự chuẩn bị rất chu đáo. Khởi hành từ Hạ Long rất sớm, nhưng oái oăm thay khi sang đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) thì nhận được thông báo, chuyến bay hoãn đến tận trưa mai, với lý do thời tiết xấu. Ngay sau khi nhận được thông tin ở đầu Nội Bài vẫn đảm bảo có chuyến khởi hành đi Sài Gòn muộn nhất vào 22 giờ trong ngày, cả ba anh em chụm đầu quyết định lên Hà Nội. Quả thật, quyết đoán và quyết định nhanh luôn là những yếu tố nổi trội của lính hình sự ở mọi tình huống. Chạm đất Sài Gòn khi thời gian đã nhích sang ngày mới, sau vài tiếng chợp mắt để lấy sức, 6 giờ sáng ngày 28-11, họ tiếp tục lên xe khách đi Cà Mau...
Sự vội vã, khẩn trương ấy có nguyên do. Một trong những đối tượng chính của chuyến đi này là Đỗ Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại tổ 96, khu 8, phường Cửa Ông), thời điểm đó đang lẩn trốn ở điểm tận cùng của dải đất hình chữ S. Tên Linh phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị Công an thành phố phát lệnh truy nã từ năm 2011. Do làm tốt từ khâu nắm thông tin, bám sát diễn biến của đối tượng và trên hết là tinh thần quyết tâm của tổ công tác, chỉ trong một thời gian ngắn, Đỗ Đức Linh đã bị bắt.
“Thành lập hẳn một tổ công tác với chuyến đi xa và dài ngày như vậy, không có lẽ, mục đích từ ban đầu chỉ để bắt một đối tượng?” - Đem băn khoăn này trò chuyện với chỉ huy Đội và anh em tổ công tác, đều nhận được một trả lời trùng khớp nhau. Đó là, không bao giờ được phép để lãng phí tiền của Nhà nước. Vì thế, không thể có chuyện đi chỉ cốt làm tốt việc của mình trong trường hợp điều kiện và thời cơ thuận lợi để thực thi nhiệm vụ của người công an nhân dân. Điều ấy làm tôi liên tưởng tới việc, cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ trên đường thấy có vụ cướp giật không thể cho rằng việc của mình chỉ là đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Tên Linh nhanh chóng bị tóm gọn đã mang lại cho tổ công tác một sự phấn khích đặc biệt nhưng không đồng nghĩa với việc thoả mãn thành tích. Vì lẽ đó mà 3 lính hình sự trẻ tiếp tục hăng say với nhiệm vụ gai góc gấp nhiều lần khi có được thông tin về 2 đối tượng gây án ở Tiên Yên và Đông Triều trốn nã đã được 18 năm, đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Đó là đối tượng Tô Văn Quỳnh (sinh năm 1962, trú tại Đông Thành, Đông Ngũ, Tiên Yên) phạm tội cưỡng đoạt tài sản, đã có án văn, nhưng bỏ trốn khi đang tại ngoại. Đối tượng thứ hai là Cao Mạnh Dũng (sinh năm 1979, trú tại Hoàng Gián, Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương), gây án trên địa bàn huyện Đông Triều với tội danh cướp tài sản. Có một chi tiết rất thú vị, tính ở thời điểm 2 đối tượng này gây án rồi chạy trốn, thì 2 trong số 3 người thực hiện nhiệm vụ truy bắt hôm nay còn đang là trẻ con “thò lò mũi xanh”. Trung uý Tuấn hóm hỉnh bảo, năm 1995 em lúc đó đang học lớp 4, còn thượng sĩ Nam mới 4 tuổi.
Cũng chính lý do thời gian khiến cho công việc truy bắt đòi hỏi phải vô cùng thận trọng, chính xác. Bởi lẽ, các đối tượng Quỳnh, Dũng khi phạm tội đều còn rất trẻ, và 18 năm đủ để có sự biến đổi ít nhất là về khuôn mặt. Hơn nữa, đối tượng Dũng trong quyết định truy nã không có ảnh. Đối tượng Quỳnh thì tấm ảnh lại quá cũ. Tuy nhiên, sự nhạy bén trong nghiệp vụ cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và ý chí bền bỉ của trinh sát hình sự đã mang đến cho tổ công tác những thành quả xứng đáng.
Phía sau thành công
Trẻ nhưng rất điềm đạm, thậm chí là trầm tĩnh - cảm nhận ấy về chàng lính hình sự trẻ tuổi Phạm Thanh Tuấn, tổ trưởng tổ công tác càng được khẳng định hơn khi tôi được tiếp xúc với đối tượng Tô Văn Quỳnh. 18 năm trốn tránh pháp luật, sống xa quê hương cả nghìn cây số, nhưng vẫn còn một chút gì đó chất phác, thật thà sót lại trên con người này. Anh ta cười hiền, bảo: Lúc các cán bộ vào nhà, hai bên còn ngồi uống nước nói chuyện quê hương, bởi tôi cứ ngỡ con cháu ở Quảng Ninh vào. Sự xuất hiện bất ngờ vào thời điểm chuẩn bị bữa cơm chiều đã được các trinh sát trẻ tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh gây ra hoảng loạn đáng tiếc cho gia đình. Sau khi trốn vào Nam, Quỳnh đổi tên thành Tô Văn Huỳnh, sau đó lấy vợ, hiện có 2 người con.
Không chỉ vậy, với địa bàn gia đình Quỳnh sinh sống là phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân có hơn 80.000 dân, chủ yếu là người tứ xứ đổ về, trong đó dân Bắc chiếm đa số. Các trinh sát còn làm phép tính, mật độ trung bình của dân cư ở khu vực này trên 17.000 người/km2. Quả vậy, việc truy tìm một con người cụ thể chỉ với đặc điểm nhận dạng là tấm ảnh mờ nhạt khác nào tìm kim đáy biển. 4 ngày đêm lao tâm khổ tứ với biết bao công sức, cuối cùng cũng đã tới được nhà đối tượng, vì thế, không thể nôn nóng ngay lập tức công bố lệnh.
Cũng như vậy, đối tượng Cao Mạnh Dũng tuy có thông tin xác thực hơn về việc tên này đang làm chủ một quán nhậu ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12 nhưng cũng chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Dũng thường giao quán cho vợ và em vợ quản lý, còn bản thân thường xuyên vắng mặt trên địa bàn. Vậy là 3 anh em trong tổ phải thay nhau giám sát chặt địa bàn Dũng sinh sống, chờ đối tượng xuất hiện. Không nhanh chóng thừa nhận như Tô Văn Quỳnh, khi bị triệu tập lên công an phường Cao Mạnh Dũng (đã đổi tên thành Trịnh Anh Dũng) đã ngoan cố cho rằng có sự nhầm lẫn. Nhưng khi đối chiếu dấu vân tay thì đối tượng này đã phải cúi đầu nhận tội. Trước khi làm chủ quán nhậu, Cao Mạnh Dũng đã từng là nhân viên của Điện lực Hóc Môn, nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị sa thải.
Tổ công tác 3 người, bắt được 3 đối tượng, nói vui, nếu tính chỉ tiêu đủ mỗi anh em có một. Niềm vui được nhân thêm nhiều lần khi họ tiếp tục bắt được vợ chồng Đoàn Văn Miền (sinh năm 1967) - Đỗ Thị Gái (sinh năm 1970), cùng trú tại thôn Chợ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã từ năm 2012. Trung uý Tuấn kể rằng, khi có thông tin đối tượng ở khu vực ngã ba, Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai, lúc đầu anh em hình dung cũng như ngã ba, ngã tư Loong Toòng, ai dè đến nơi vào đúng lúc công nhân tan tầm, đứng nhìn hoa cả mắt. Để bắt được đôi vợ chồng này, anh em trong tổ đã lần mò vào tận bãi rác của thành phố bởi có nguồn tin đây là nơi kiếm sống của lao động tự do trong đó có không ít dân Bắc. Sau nhiều ngày tìm kiếm, vào lúc 2 giờ sáng ngày 13-12, với sự hỗ trợ đắc lực của người dân trên địa bàn, cuối cùng vợ chồng Gái - Miền đã sa lưới pháp luật.
Thay lời kết
20 ngày từ lăn lộn trong cái nắng phương Nam, khi vừa trở ra gặp ngay một đợt rét mạnh, trung uý Phạm Thanh Tuấn chia sẻ: Đang nóng gặp lạnh bất ngờ nên không tránh khỏi đôi chút mệt mỏi. Thế nhưng, niềm vui thì lan toả trong cả Đội. Và cũng như để phần nào xua đi cái lạnh, chàng lính hình sự trẻ đã “vượt qua” quy tắc châm cho đối tượng Quỳnh một điếu thuốc trong khi anh ta ngồi nói chuyện cùng nhà báo. Xa cái rét của miền Bắc lâu ngày như vậy, liệu có chịu nổi đợt lạnh này? Trả lời câu hỏi đó, Tô Văn Quỳnh nói: Cũng may, tôi và mấy người cùng bị bắt đợt này được các anh công an mua cho mỗi người một đôi tất.
An Châu