Đập cửa, gọi điện không thấy Cường trả lời người chủ trọ phá cửa vào thì phát hiện nam công nhân đã tử vong.
Chiều nay, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao thi thể anh Nguyễn Cường (SN 1995, ngụ thôn Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - người tử vong trong phòng trọ ở kiệt 194 đường Âu Cơ cho gia đình.
Thông tin ban đầu, hơn 1 ngày nay không thấy anh Cường, sáng nay chủ trọ đến đập cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Gọi điện nghe đổ chuông nhưng không thấy anh Cường bắt máy.
Nghi có chuyện chẳng lành, chủ trọ phá cửa thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong trên giường. Thời điểm phát hiện xe máy nạn nhân vẫn còn, trong phòng không có dấu hiệu xáo trộn.
Theo người thân, Cường đang làm công nhân cho một công ty ở KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) và ở trọ một mình. Tối 10/12, Cường vẫn xem trận chung kết
bóng đá nam SEA Games 30 cùng mọi người rồi về phòng ngủ. Đến sáng nay
thì phát hiện vụ việc.
Thanh niên này có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang đi làm để giúp ba mẹ nuôi em học ở quê.
Theo vietnamnet.vn
[links()]