Mới đây, ngày 5-6, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc địa phận khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (TP Móng Cái), Đội công tác của Đồn BP Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Thị Mai, SN 1978, trú tại Đội 4, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên) vì có hành vi mua bán trẻ em. Qua những gì thị Mai khai nhận, hé lộ một thủ đoạn mới về lừa bán trẻ em qua biên giới.
Theo lời khai của Mai thì thị có người bạn học cùng quê tên là Yến hiện lấy chồng ở Trung Quốc. Mỗi lần về thăm quê, Yến đều đến nhà Mai chơi và 2 người cho nhau số điện thoại để trao đổi. Khoảng hơn 3 tháng trước, Yến điện thoại cho Mai nhờ tìm cho thị một đứa bé để đưa sang Trung Quốc nuôi. Thị Yến hứa nếu tìm được và đưa sang đến nơi thì sẽ trả công hậu hĩnh cho Mai.
Thấy đây là cơ hội hiếm có để kiếm tiền, Mai đồng ý và lùng sục đi tìm kiếm khắp nơi. Trong khi đang "bí" không biết lần mò ở đâu thì Mai chợt nhớ có người bạn tên Hằng ở cùng xã cũng có quan hệ khá rộng. Khi nghe Mai đặt vấn đề, Hằng liền nhận lời và cho số điện thoại của 1 người tên Phương ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) để liên lạc qua lại. Đến giữa tháng Tư vừa qua, Mai tìm đến nhà Phương chơi để nhờ tìm giúp một đứa bé.
Khoảng đầu tháng 6, Phương điện thoại cho Mai nói là đã tìm được một bé trai con của gia đình người dân tộc ở Đầm Hà. Để minh chứng lời nói của mình, Phương còn cho bố đứa trẻ số điện thoại của Mai để hai người liên lạc cho nhau. Qua trao đổi, bố đứa bé đã đồng ý cho Mai đứa con với điều kiện phải trả cho anh ta 25 triệu đồng và Thị Mai đã đồng ý. Khi nghe Mai nói "giá cả" đứa bé mà gia đình có con đòi như vậy, Yến đồng ý và hẹn chuyển tiền qua một người ở Móng Cái. Nhưng khi Mai xuống Móng Cái lấy tiền thì chỉ nhận được 11,5 triệu đồng. Thắc mắc về số tiền này thì Yến nói là phải đưa cháu bé sang Quảng Châu (Trung Quốc) giao "hàng" thì mới thanh toán hết số còn lại và sẽ trả "hoa hồng" cho Mai. Quay trở về Đầm Hà, Mai và Phương đi xe máy đến gia đình cháu bé.
Trước lúc giao con, gia đình này cũng hỏi khá kỹ là nhận con của họ về làm gì thì Mai lừa là để nuôi, vì thế bố mẹ cháu bé đã nhận 25 triệu đồng và giao con. Khi đưa được đứa bé ra Móng Cái, Mai đã yên tâm thuê phòng trọ và đủng đỉnh gọi điện cho Yến mang tiền đến nhận "hàng". Chiều tối ngày 5-6, có một người đàn ông tìm đến nơi Mai trọ bảo bế đứa bé vượt biên sang Đông Hưng (Trung Quốc) rồi đi thẳng đến Quảng Châu. Mai bế đứa bé theo người đàn ông này ra khu vực biên giới thì thị bị CBCS Đồn BP Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ còn người đàn ông đã nhanh chân tẩu thoát.
Ngay sau đó, Đồn BP Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Thị Mai về tội mua, bán trẻ em theo quy định tại Điều 120 Bộ Luật Hình sự và đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Giờ đây, ngồi trong phòng tạm giam, chắc hẳn thị Mai đang thấm thía về hành vi của mình. Chỉ vì hám lợi, chỉ một chút nữa thôi, thị đã tiếp tay thành công cho những kẻ buôn bán trẻ em qua biên giới. Một điều đáng lên án nữa là bố mẹ cháu bé chỉ vì 25 triệu đồng mà nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chưa đầy 10 ngày tuổi của mình rứt ruột để ra như vậy.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng lừa dẫn, buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn biên giới của tỉnh. Qua vụ việc này, một lần nữa gióng lên tiếng chuông báo động các ngành, các cấp cần có những chế tài, giải pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng coi phụ nữ, trẻ em như một thứ hàng hóa để trục lợi.
Nguyễn Chiến