Tụ tập giữa đường quốc lộ đợi, đón con đi học về; leo qua dải phân cách, băng ngang đầu xe đang chạy… đó là hình ảnh chúng tôi thấy được trên quốc lộ 18, đoạn qua chợ Đại Yên, phường Đại Yên, TP Hạ Long.
Mặc cho dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi trên quốc lộ, cứ vào giờ tan học của các em học sinh 2 trường Tiểu học Đại Yên và THCS Đại Yên là giải phân cách quốc lộ 18 đoạn qua đây lại đông đúc.Qua tìm hiểu được biết, đây là những bậc phụ huynh, do trường học nằm phía bên kia đường, dải phân cách chạy qua đây lại khá dài nên “cực chẳng đã” sợ con đi học về tự chèo qua rào sang đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Nên các bậc phụ huynh đã tụ tập ở đây để đón các em.Nhiều em nhỏ phụ huynh không kịp đến đón, khi nhìn thấy vắng xe là băng nhanh tới dải phân cách, rồi thản nhiên trèo qua để sang đường, bất chấp những nguy hiểm đang rình rập.Có em còn ngồi ngay trên dải phân cách để đợi xe qua.
Bác Đinh Văn Tuất, đang đứng đợi đón cháu nội tại đây vô cùng lo lắng khi nhà bên này đường, muốn sang bên kia để đón cháu phải đi ngược một quãng đường khá xa, trong khi không có phương tiện để đi lại, đành ra đây đứng ngón cháu tan học về.
Theo một số người dân tại đây, khu dân cư một bên đường, bên kia là trường học, trạm y tế, chợ… cách nhau giải phân cách. Khu vực này lại có khá đông người dân sinh sống. Do vậy, rất bất tiện cho đời sống, sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng đến việc đảm bảo ATGT trên quốc lộ. Người dân mong muốn sẽ có một cây cầu vượt tại đây.