Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

Cách đây 3 ngày, tôi có ông bạn tên Đỗ Thuần, trú tại khu 5, phường Cao Xanh (Hạ Long) đến chơi. Vừa mở cửa, đã thấy nét mặt ông vẻ nghiêm trọng, nói: - Sáng nay tôi bị bọn khốn lừa ông ạ! - Bị lừa thế nào? Mất gì không? - Tôi hỏi - Mất có hơn 300 ngàn đồng thôi, nhưng tức và lo. Lo vì giữa thanh thiên bạch nhật chỗ đông người mà bọn lưu manh cả gan lừa đảo.

Ảnh minh họa. (nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (nguồn Internet)

Nhấp hụm nước, ông Thuần kể lại toàn bộ câu chuyện: Sáng hôm đó, khoảng 9h kém, ông đang đi bộ khu chân dốc nhà thờ (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) thì bỗng nghe tiếng gọi rất to: Ông đội mũ ơi! Ông Thuần giật mình ngoái phía sau không thấy ai rồi đi tiếp, nhưng vừa bước thì ông lại nghe tiếng gọi giật giọng: Ông mặc áo kẻ xanh ơi! Ông Thuần linh cảm đúng gọi mình, nên ông đứng lại nhìn sang vệ đường bên kia, thì thấy 2 người đàn ông trạc tuổi 40-45, nói: Ông có người quen muốn gặp kìa. Vừa nói, một trong 2 người đàn ông này chỉ tay vào một phụ nữ người đậm, đội mũ rộng vành, mặt bịt kín khăn chỉ hở đôi mắt đang tiến lại phía ông. Khi đến gần, cô ta vừa vỗ liên hồi vào vai ông, mồm luyến thoắng van xin: Gặp anh đây rồi, anh phải giúp em vài triệu đồng để em cứu con gái em bị tai nạn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện... Giờ em không biết trông cậy vào ai được nữa. Nhìn đôi mắt hằn đầy vết chân chim, ông Thuần ngạc nhiên, hỏi: - Cô là ai? - Ô anh không nhận ra em à! Hồi chồng em còn sống anh vẫn đến chơi liên tục đó thôi!...

Trong khi ông Thuần vẫn đang lúng túng không biết nên xử trí thế nào, thì ả ta lại vỗ liên tục vào người, vào vai ông năn nỉ: Anh phải giúp cho em vài triệu để em đưa con em đi Hà Nội chữa trị chứ không nó sẽ chết mất... Nghe đến đây, ông Thuần bỗng nhiên không chút do dự, liền móc sạch túi quần, áo được 350 ngàn đồng đưa luôn cho cô ta. Khi biết ông Thuần không còn đồng nào, thì ả cảm ơn rồi bỏ đi nhanh.

Về đến nhà, khi kể lại chuyện cho vợ, con nghe, thì ông Thuần mới té ngửa biết mình bị lừa.

Từ câu chuyện của ông Thuần, tôi nhớ lại chuyện của bác Huấn cạnh nhà cũng bị bọn lưu manh lừa kiểu tương tự xảy ra cuối tháng 4 vừa qua tại chợ Hạ Long 2 (TP Hạ Long). Đây cũng là “bài học” cảnh tỉnh cho sự nhẹ dạ, cả tin.

Minh Tùng (CTV)

Cùng chuyên mục