Cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp tài sản

Khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 27-10, tại quán bán hàng giải khát và đại lý thẻ điện thoại của bà Nguyễn Thị Hương (SN 1960), số 267, tổ 10, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, có một nam thanh niên (chừng 25 tuổi) mặc áo da màu đen, đi xe máy nhãn hiệu AIR BLADE màu đồng, đến quán hỏi mua 10 chai nước khoáng Lavie.

Bà Hương nhanh nhẹn lấy túi đựng các chai nước Lavie vào đưa cho người thanh niên này, rồi chờ lấy tiền. Nhận túi đựng các chai nước Lavie, nhưng người thanh niên này chưa trả tiền ngay mà lấy cớ không thích loại nước này, muốn đổi sang loại nước giải khát đóng chai khác... Chiều ý khách hàng, bà Hương lại quay vào tủ lạnh (cách chỗ người thanh niên này đứng hơn 1m), mở tủ, lựa chọn một số chai nước giải khát khác theo yêu cầu của khách để đưa cho khách.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Lợi dụng lúc bà Hương mải mở tủ lạnh lấy nước, không để ý, người thanh niên này đã tiến sát vào ngay phía sau bà Hương và trộm cắp chiếc túi xách của bà để ở đầu giường (bên cạnh tủ lạnh), nhanh chóng thoát ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng xe về phía phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Mặc dù bị bất ngờ, song bà Hương cũng kịp truy hô. Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh nhà bà Hương đã dùng xe máy để truy đuổi đối tượng. Nhưng do trời tối, đêm khuya, đối tượng đã trốn thoát.

Theo lời kể của bà Hương, trong chiếc túi xách của bà có một số tài sản, gồm: Gần 30 triệu đồng tiền mặt; hơn 100 thẻ điện thoại các loại (mệnh giá từ 20.000đồng-500.000đồng); thẻ ATM; cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe mô tô... Tổng trị giá khoảng gần 60 triệu đồng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, bà Hương đã đến Cơ quan Công an phường Hồng Hà, TP Hạ Long để trình báo. Vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, điều tra, làm rõ.

Sự việc của bà Hương cũng là lời nhắc nhở đối với nhiều cửa hàng kinh doanh cần nâng cao ý thức đề phòng, cảnh giác đối với nhiều thủ đoạn trộm, cắp tài sản. 

Tuấn Hương
        

Cùng chuyên mục