Cặp bài trùng... lừa đảo

Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1989, trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) có một mái ấm gia đình như bao người khác (có chồng, 2 con - lớn 4 tuổi, nhỏ 1 tuổi), nhưng do đua đòi, ăn chơi, Hoa đã đang tâm bỏ lại 2 con thơ dại, theo bạn trai là Phạm Thế Hùng lên Hà Nội thuê phòng nghỉ ở với nhau. Để có tiền ăn tiêu, cặp bài trùng Hoa - Hùng đã chọn cho mình cách kiếm tiền là đến các điểm có xe ô tô cho thuê tự lái,  ký hợp đồng thuê xe, rồi dùng giấy tờ giả, đem đi tiêu thụ. Bằng thủ đoạn trên, từ cuối tháng 6 đến khi ra đầu thú (ngày 22-12-2010), bọn chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bị cáo Hoa tại phiên toà xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Hoa tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Vụ thứ nhất, Hoa đến Công ty TNHH Trung Đạo (Bãi Cháy, TP Hạ Long), dùng CMTND mang tên Hoa, ký hợp đồng thuê ô tô DAEWOO, BKS 14N-4004, trị giá 430 triệu đồng, thời hạn 5 ngày với giá 3,5 triệu đồng. Sau khi thuê được xe, Hùng, Hoa đem xe, giấy tờ giả của xe mang tên Hoa “cắm” cho anh Vũ Văn Quang (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) để vay 220 triệu đồng. Hết hạn thuê xe, không thấy Hoa mang xe đến trả, Công ty Trung Đạo nhiều lần điện thoại, nhưng Hoa đều tắt máy, nên Công ty đã trình báo với cơ quan công an. Còn anh Quang lâu ngày không thấy Hoa đến chuộc xe, biết có chuyện bất minh, đã đưa xe đến giao nộp cho Công an TP Hạ Long.

Thấy ngon ăn, Hoa - Hùng tiếp tục lao vào con đường tội lỗi. Bằng thủ đoạn nói trên, Hoa đến Công ty Duy Phát (Bãi Cháy, TP Hạ Long) ký hợp đồng thuê xe ô tô DAEWOO, BKS 30A-5108, trị giá 369 triệu đồng, thời hạn thuê 5 tháng, giá 600.000 đồng/ ngày. Để tạo niềm tin, Hoa đặt cọc trước 10 triệu đồng. Sau khi nhận xe, Hùng và Hoa làm giả giấy đăng ký xe mang tên Phạm Thị Thanh Hoa, trú tại Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, rồi bán cho chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) lấy 200 triệu đồng. 

Không chỉ lừa đảo ở TP Hạ Long, Hoa - Hùng còn vươn “vòi bạch tuộc” sang TP Hải Phòng và Hà Nội. Trong vòng 2 tháng, từ tháng 10 đến cuối tháng 12-2010, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo tại Hà Nội và Hải Phòng. 3 chiếc xe lừa được, Hùng - Hoa đem bán, “cắm” được trên 600 triệu đồng.    

Sau một thời gian thấy nguy cơ bị lộ, Hùng đã bỏ trốn; còn Hoa biết không thoát tội, đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình trước cơ quan công an. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ xe mà Hùng - Hoa đã lừa đảo và đem bán, trả lại cho người bị hại. Viện KSND tỉnh đã truy tố Phạm Thị Hoa về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.     

Cuối tháng 3 vừa qua, TAND tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Thanh Hoa về hành vi phạm tội nêu trên. Trước toà, Hoa khai nhận: Bị cáo tuy đã có chồng, con, nhưng do không có việc làm, không có thu nhập, cuộc sống thiếu thốn, cộng với suy nghĩ nông cạn, nên khi được Hùng rủ rê đi kiếm tiền, bằng cách ký hợp đồng thuê xe tự lái, sau đó đem đi bán lấy tiền ăn tiêu, đã dễ dàng nghe theo. Việc làm giả giấy tờ, tìm nơi thuê xe, nơi tiêu thụ xe đều do Hùng lo, nếu có xảy ra chuyện gì thì Hùng chịu trách nhiệm. Bị cáo đã tự tay đánh mất tất cả, ngay cả quyền làm mẹ cũng bị 2 con thơ từ chối. Nay bị cáo ân hận thì đã muộn. Bị cáo xin chịu tội với nhà nước, chịu lỗi với chồng, con và gia đình; mong được toà giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo vị đại diện VKS, hành vi của Hoa đủ yếu tố cấu thành 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xâm hại quyền sở hữu tài sản, đường lối, chính sách phát triển kinh tế, làm mất trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, thật thà khai báo, ăn năn, hối hận. HĐXX đã xử phạt Phạm Thị Thanh Hoa 20 năm tù cho cả 2 tội, buộc bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính cho công quỹ và bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Trước khi bị dẫn giải lên xe về trại giam, Hoa cố ngoái lại nhìn 2 đứa con thơ mong chờ một tiếng gọi mẹ...

Thanh - Thuận

Cùng chuyên mục