Chỉ một phút bốc đồng Lương Văn Dũng đã sa vào con đường tội lỗi. Mãn hạn tù, trở về với xã hội, con đường hoàn lương của Lương Văn Dũng gặp không ít chông gai, nhưng với nghị lực của bản thân, anh đã vượt qua được mặc cảm để vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Anh Lương Văn Dũng, sinh năm 1974, trú tại thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, là một trong những cá nhân tiêu biểu trong số hơn 5.000 trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù của tỉnh trở về tái hoà nhập cộng đồng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về đường học hành, nhưng do được chiều chuộng từ nhỏ nên Dũng ham chơi, đua đòi theo chúng bạn xấu. Kết cục, Dũng bỏ học giữa chừng rồi sa chân vào chốn hư hỏng. Tháng 10-2004, Dũng và 3 đối tượng ở Tiên Yên dùng mô tô đuổi theo chặn một xe tải, đánh lái xe và phụ xe rồi cướp tiền. Cái giá mà Dũng phải trả cho hành vi ngông cuồng này là bản án 24 tháng tù giam.
Nằm trong trại giam, Lương Văn Dũng mới thấm thía về lỗi lầm của mình. Mất tự do và buồn hơn cả là anh đã trút gánh nặng cuộc sống lên mẹ già cùng vợ và con thơ. Gia đình cũng chẳng khá giả gì, mọi chi tiêu lúc đó đều trông vào mấy đồng lương hưu ít ỏi của mẹ và lương giáo viên mới ra trường của vợ anh. Nhắc lại chuyện cũ, anh Dũng không khỏi bùi ngùi: “Khi vào tù mình đã nhận ra sai trái, lầm lỗi và thực sự rất ân hận về những việc đã làm. Nhất là nghĩ về mẹ già và vợ con ở nhà vì mình mà vất vả, chịu nhiều tai tiếng. Bởi vậy mình đã cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt với mong muốn cái ngày trở về sẽ đến sớm hơn”.
Nhận thức được hành vi sai phạm, Dũng đã nỗ lực phấn đấu, học tập, cải tạo. Tháng 4-2006, anh được giảm án tha tù trước 6 tháng. Ra trại, nhưng trong suy nghĩ của anh luôn thường trực nỗi ám ảnh về sự xa lánh của cộng đồng. Tuy nhiên, những lời động viên có tình có lý của cán bộ công an và tình cảm của gia đình, bà con lối xóm dành cho đã phần nào giúp anh vơi bớt sự mặc cảm. Với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, Dũng quyết định vay vốn để mở lại xưởng làm săm lốp ô tô. Do chịu khó làm ăn, sau một thời gian, anh không những trả xong nợ mà còn tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc, đồng thời nhận 3 lao động địa phương (trong đó 2 người có cùng hoàn cảnh với anh) vào làm việc với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng.
Không dừng lại ở đó, khi kinh tế đã cơ bản ổn định, anh Dũng quyết tâm xin đi học lại để hoàn thành xong hệ bổ túc trung học phổ thông. Trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng, anh còn là nhân tố điển hình trong việc tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương, giúp lực lượng công an điều tra khám phá một số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, truy bắt đối tượng phạm tội và nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Năm 2011 anh Lương Văn Dũng đã được nhân dân tín nhiệm giới thiệu bầu làm công an viên thôn Xóm Nương. Không phụ lòng tin của bà con, đầu năm 2012, anh đã phát hiện, đề xuất kế hoạch và trực tiếp tham gia bắt Chử Văn Sơn, đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm. Tên này phạm tội cùng lúc giết 3 người, sau đó bỏ trốn ra Tiên Yên làm thuê và lúc đó tên này đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp tài sản lấy tiền trốn sang Trung Quốc.
Với những thành tích đạt được, mới đây, chính quyền xã Tiên Lãng và Công an huyện Tiên Yên đã hoàn tất thủ tục đề nghị bổ nhiệm anh Lương Văn Dũng làm Phó Trưởng Công an xã. Ông Tô Vĩnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng, Tiên Yên, chia sẻ: “Anh Dũng là một tấm gương sáng về nghị lực vượt qua quá khứ lầm lỗi để làm lại cuộc đời. Đến nay anh không chỉ là một công dân tốt, cán bộ công an xã có tâm huyết, mà còn là một tuyên truyền viên rất tích cực. Nhờ sự nhiệt tình, năng nổ của anh mà tình hình ANTT tại thôn luôn được đảm bảo. Khi quyết định bổ nhiệm anh Dũng làm Phó Trưởng Công an xã, chúng tôi đặt niềm tin vào anh rất nhiều và luôn hy vọng anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Sau thăng trầm của cuộc đời, giờ đây anh Dũng đang đón nhận niềm hạnh phúc bình dị của mình khi trở thành người có ích cho xã hội. Lòng vị tha của gia đình và xã hội đã tiếp thêm nghị lực, giúp anh từ bỏ quá khứ lầm lỗi trở lại con đường sáng của mình.
Nguyễn Chiến