“Cứu tinh” của những nạn nhân TNGT

Hơn 60 tuổi nhưng ông Trần Văn Nhất (khu Yên Hợp, xã Yên Thọ, Đông Triều), vẫn nhanh nhẹn, nhiệt tình. Hiện ông đang là Đội trưởng Đội tình nguyện viên sơ, cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) của xã Yên Thọ.

Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của ông Nhất treo rất nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ GT-VT. Ông Nhất chia sẻ, từ quân ngũ trở về ông đã làm đủ nghề để nuôi vợ con. Đến năm 2000, ông chính thức gắn bó với nghề xe ôm. Là người lính Cụ Hồ, lại có chút kiến thức về cách sơ, cấp cứu người bị thương, không ít lần ông Nhất đã tham gia sơ, cấp cứu nhiều trường hợp TNGT trên địa bàn xã. Năm 2009, khi Hội Chữ thập đỏ xã Yên Thọ thành lập Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tai nạn giao thông, ông Nhất đã tự nguyện tham gia và được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Đội của ông Nhất có 8 người; trong đó, 2 lái xe ôm và 2 trật tự viên. Từ khi thành lập, Đội luôn nhận được sự ủng hộ của địa phương và người dân nên hoạt động rất hiệu quả.

Ông Trần Duy Nhất cùng các tình nguyện viên Đội sơ cấp cứu TNGT xã Yên Thọ (Đông Triều) chuẩn bị dụng cụ sơ cấp cứu để sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân TNGT.
Ông Trần Duy Nhất cùng các tình nguyện viên Đội sơ cấp cứu TNGT xã Yên Thọ (Đông Triều) chuẩn bị dụng cụ sơ cấp cứu để sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân TNGT.

Đội tình nguyện viên sơ, cấp cứu TNGT do ông Nhất làm đội trưởng đã tham gia sơ cấp cứu, bảo vệ tài sản cho nạn nhân của trên 110 vụ.  Bà Võ Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Thọ cho biết: “Đội trưởng Trần Duy Nhất đã trực tiếp sơ cấp cứu cho rất nhiều nạn nhân TNGT xảy ra trên địa bàn. Nếu tính từ khi ông ấy làm nghề xe ôm đến nay, ông ấy đã trực tiếp sơ cấp cứu, bảo vệ hiện trường, tài sản cho nạn nhân của gần 50 vụ - một con số không hề nhỏ. Không những vậy, ông ấy luôn là người có mặt ở hiện trường sớm nhất, bất kể nửa đêm, gà gáy, mưa gió, rét mướt. Nhiều lần, trong khi làm nhiệm vụ, ông ấy và các tình nguyện viên khác vì mải lo cho người bị nạn mà bị kẻ gian lấy mất cả tài sản cá nhân”.

Vất vả là vậy, nhưng ông Nhất hay những tình nguyện viên của Đội không có bất cứ chế độ trợ cấp nào. Thậm chí, khi gia đình nạn nhân cảm ơn, ông Nhất còn kiên quyết từ chối. Ông chia sẻ: “Đã là làm từ thiện thì không bao giờ đòi hỏi. Khi chưa thành lập Đội, bản thân tôi cũng đã tự nguyện cấp cứu người bị TNGT rồi. Tôi chỉ mong sao công việc mình làm sẽ góp phần giảm bớt đau thương cho nạn nhân và người nhà nạn nhân, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn…”.

Thu Trang (Đài Đông Triều)

Cùng chuyên mục