Dàn cảnh mua bán trên mạng để tổ chức cướp

Những ngày gần đây, người dân cư ngụ tại khu phố 6 (phường 26, quận Bình Thạnh) xôn xao về vụ việc dàn cảnh mua bán điện thoại iphone 5 qua mạng rồi cướp tài sản của nạn nhân. Điều đáng nói, khi lực lượng Công an đưa các “kẻ cướp” về trụ sở Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) lấy lời khai thì họ khai nhận đều là nạn nhân trong một vụ cướp cùng thủ đoạn tương tự.

Trước đó, lúc 11h45’ngày 12/12, khi đồng chí Lê Trương Phú (thành viên Tổ bảo vệ dân phố phường 26, quận Bình Thạnh) đang trực tại chốt, được người dân cầu cứu rằng, gần trường tiểu học Chu Văn An (đường số 5, phường 26) xảy ra vụ cướp táo tợn.

Ngay lập tức, anh Phú cùng đồng đội đến ngay hiện trường đã phát hiện Nguyễn Thanh Tâm (SN 1978, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đang dùng tay siết chặt cổ Lê Hữu Dư (SN 1990, quê Bắc Ninh), và chị Nguyễn Thị Sương (SN 1990, em họ Dư) cũng đứng gần đó.

Theo người chứng kiến vụ việc, Tâm là kẻ cướp, còn Dư là người bị hại; tang vật thu giữ, xe máy BS 72F1-02724. Thế nhưng, Tâm cũng nói Dư là kẻ cướp còn mình là bị hại.

Tại cơ quan Công an, Dư khai nhận: Đã đặt mua điện thoại iphone 5 với giá 8 triệu đồng trên mạng cho em Sương và hẹn tại địa điểm trên để giao hàng. Khi Dư đến địa điểm trên gặp 3 đối tượng xông vào đánh đập cướp tiền mà không chịu giao hàng. Dư chưa kịp hoàn hồn thì bị Tâm xông vào siết chặt cổ và nói anh là kẻ cướp. Còn Tâm cho biết, trước đó cũng bị các đối tượng dàn cảnh mua bán điện thoại iphone 5 cướp tài sản.

Thời điểm trên, Tâm đang cùng 3 người bạn đi tìm nhóm đối tượng này thì phát hiện chúng đang nói chuyện với anh em  Dư. Ngay lập tức, Tâm xông vào bắt Dư, còn 3 thanh niên đi cùng Tâm truy đuổi 3 đối tượng còn lại nhưng bất thành. Riêng chiếc xe máy BS 72F1-02724, cả hai thừa nhận do kẻ cướp để lại hiện trường.

Theo CAND

Cùng chuyên mục