Đã nhiều năm nay, việc thi công tuyến đường đấu nối khu dân cư Vựng Đâng với đường Lê Thánh Tông vẫn "dậm chân tại chỗ". Trong khi đó đoạn đường này đang ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Dự án đường nối đường bao biển Vựng Đâng với đường Lê Thánh Tông đi qua tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), do Công ty Xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư. Sau khi điều chỉnh thiết kế tuyến đường có chiều dài 433m, rộng 21m, tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Đây là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nối khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh với trung tâm thành phố. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay tại TP Hạ Long. Dự án được khởi công từ tháng 6-2010, theo dự kiến ban đầu công trình phải hoàn thành vào cuối năm 2011.
Tuy nhiên, do một số vướng mắc nên tiến độ thi công dự án bị chậm gần 3 năm, gây mất an toàn. Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường chỉ dài khoảng 400m nhưng chi chít ổ gà lớn nhỏ, mặt đường do không được tu sửa nên bị băm nát xuất hiện nhiều hố lớn, đường đi mấp mô, nhiều chỗ lồi chỗ lõm nằm giữa đường. Sau mỗi trận mưa đường trơn nhầy nhụa, nước đọng lại gây mất ATGT. Trong khi đó, tại tuyến đường này mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao. Bất kỳ ai đi qua cũng lắc đầu ngao ngán, còn người dân sống xung quanh khu vực đặt cho cái tên là “con đường đau khổ”.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thắng, khu 5, phường Cao Xanh cho biết: Đoạn đường nối bao biển Vựng Đâng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, vài trăm mét đường mà chỗ nào cũng xuất hiện ổ gà. Nhiều năm nay người dân khu phố kiến nghị tới cơ quan chức năng cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường nhưng dự án vẫn "dậm chân tại chỗ". Không hiểu vì lí do gì mà nhiều năm nay tuyến đường không được triển khai để đảm bảm ATGT.
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, cống thoát nước đoạn đường rất tạm bợ nên việc thoát nước mặt đường kém, cứ mưa là nước đọng lại và tràn vào nhà dân.
Ông Đặng Xuân Thắng, tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu cho biết: Cứ sau mỗi trận mưa là các hộ dân trong khu phố lại khổ vì lụt lội, do mặt đường ngang nền nhà nên cứ mưa là nước bẩn lại tràn vào. Trong trận bão số 2 vừa qua mưa lớn khiến nước bẩn tràn vào nhà chúng tôi phải dọn dẹp mấy ngày mới xong. Nắng thì bụi, mưa thì lụt. Trong khi đó chúng tôi luôn phải sống trong tình cảnh thấp thỏm chờ đợi, do diện tích nhà nằm trong diện giải tỏa di dời, tuy nhiên dự án chưa được triển khai chúng tôi cũng chưa được đền bù, bố trí nơi tái định cư. Người dân khu phố rất mong cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc đẩy nhanh tiến độ dự án để giúp người dân ổn định cuộc sống.
Không những vậy, đoạn đường này chưa có kè bao kiên cố lại nằm sát bờ biển gặp những ngày sóng to đánh vào khoét sâu làm sạt lở mép đường. Theo những người dân sống tại khu vực này cho biết, đã nhiều lần xảy ra tai nạn giao thông do người điều khiển đâm vào ổ gà gây tai nạn.
Thiết nghĩ để dự án được tiếp tục triển khai, các cơ quan chức năng cầm xem xét lại năng lực của chủ đầu tư không để dự án bị chậm tiến độ thêm nữa gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, mỹ quan đô thị của thành phố
Nghĩa Hiếu