Dịp sát Tết Nguyên đán cũng như trong những ngày đầu năm mới, thường xuất hiện nạn trộm cắp phụ tùng ô-tô của người dân. Những đồ trộm cắp thường được đem đến khu vực chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hay còn gọi là "chợ trời" để bán. Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn, triệt phá được ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô-tô trộm cắp.
Mất trộm do chủ quan
Trong dịp Tết Nguyên đán, đông đảo người dân đi chúc Tết, đi chơi, thăm hỏi người thân, cho nên lượng ô-tô được sử dụng tăng mạnh. Cũng trong những ngày này, đường phố vắng, có các khoảng không thoáng, nhiều người đi ô-tô thay vì mang vào những bãi xe để gửi lại tận dụng ngay những khoảng không để dừng, đỗ mà không chú ý bảo đảm an toàn cho chiếc xe. Nắm được tâm lý này, khoảng vài năm trở lại đây, cứ vào dịp Tết, loại tội phạm trộm cắp phụ tùng ô-tô mang tính "thời vụ" lại xuất hiện. Mục tiêu nhắm tới của chúng thường là những chiếc gương, lô-gô, tem nhãn ô-tô đắt tiền. Nhiều người chỉ cần sơ suất đỗ xe ngoài đường, vào nhà người quen chơi một lát khi quay ra đã thấy gương xe và lô-gô "bốc hơi" từ lúc nào. Trên mạng xã hội trong những ngày Tết vừa qua cũng liên tục xuất hiện những trường hợp chủ nhân than thở vì bị trộm mất phụ tùng ô-tô. Ðiển hình như trường hợp của anh H. có chiếc xe nhãn hiệu Audi, khi anh đỗ xe trong một con ngõ ở quận Ðống Ða để vào nhà lấy đồ, lúc quay ra thì "xế hộp" của anh đã bị kẻ trộm lấy đi hai chiếc gương. Hình ảnh từ ca-mê-ra cho thấy kẻ gian chỉ ra tay trong khoảng vài giây rồi leo lên xe máy tẩu thoát. Hay như trường hợp của anh T. đỗ xe trên một con phố ở quận Ba Ðình để vào nhà người thân chúc Tết, chỉ nửa tiếng sau, anh đi ra đã thấy đôi gương trên chiếc xe nhãn hiệu BMW của mình "không cánh mà bay"...
Ðiều đáng nói là nhiều nạn nhân đã truy được nguồn gốc tài sản bị mất cắp của mình đang nằm tại những kho hàng ở khu vực chợ Hòa Bình, tức "chợ trời" và phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", rút ví ra mua lại với giá cao. "Chợ trời" nằm trên địa bàn hai phường giáp ranh là Ðồng Nhân và Phố Huế, thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chợ lâu nay vẫn được xem là "thủ phủ" của các loại phụ tùng ô-tô, xe máy cũ. Tuy nhiên, trong số những phụ tùng được bày bán ở đây, không ít loại là đồ không rõ nguồn gốc, đồ có được từ những vụ trộm cắp. Một số chủ cửa hàng kinh doanh tại "chợ trời" còn "đi đêm" để thu mua lại những phụ tùng ô-tô đắt tiền nhằm bán kiếm lời.
Dẹp bỏ những điểm tiêu thụ đồ trộm cắp
Trước tình hình trên, trong những ngày đầu xuân năm mới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng ngăn chặn nạn trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô-tô. Vào ngày 6-2, Cơ quan CSÐT đã khám phá, làm rõ ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô-tô gồm: Trần Anh Tuấn, SN 1982 và Nguyễn Tiến Huy, SN 1980, cùng trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Ðình Tuấn, SN 1966, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bản thân Trần Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Huy đều nghiện ma túy và có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Tuấn và Huy khai nhận, từ giáp Tết cho đến khi bị bắt, hai đối tượng thường chở nhau đi lòng vòng các khu vực đường vành đai, quanh khu vực các nghĩa trang, lợi dụng người dân đi tảo mộ, để ô-tô sơ hở trộm cắp phụ tùng rồi mang bán cho Nguyễn Ðình Tuấn ở "chợ trời". Tiếp tục mở rộng điều tra, ngay trong đêm 6-2, lực lượng cảnh sát hình sự thành phố phối hợp Công an phường Ðồng Nhân, quận Hai Bà Trưng kiểm tra hai kho chứa phụ tùng ô-tô cũ của đối tượng Ðào Ngọc Lan, SN 1985, trú tại phường Ðồng Nhân, quận Hai Bà Trưng ở ngõ 31 và ngõ 43 phố Ðồng Nhân. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ hàng nghìn loại phụ tùng ô-tô như: gương, nẹp, ốp la-dăng, cần gạt nước… trị giá hàng tỷ đồng, trong đó, có nhiều loại phụ tùng của các ô-tô hạng sang, đắt tiền. Tài liệu điều tra của cơ quan công an cũng cho thấy, Lan buôn bán mặt hàng phụ tùng ô-tô từ khoảng năm 2010 nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong thời gian này, Lan thường buôn bán các loại phụ tùng ô-tô là tang vật của các vụ trộm cắp.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nhiều người dân sau khi tụ họp người thân, bạn bè, do uống bia rượu quá chén nên có thể bỏ ô-tô một chỗ và ngủ ở nơi khác. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng dừng đỗ xe ngay bên lề đường để ngủ, tránh tai nạn giao thông, vô tình khiến chiếc xe của họ trở thành "con mồi" của tội phạm trộm cắp. Không ít đối tượng lợi dụng sự sơ hở này để hoạt động. Bên cạnh đó, do tâm lý đầu năm đi lễ cầu an nên tại các địa điểm như đình, chùa, miếu, phủ… người dân có mặt khá đông, nhu cầu gửi xe tăng cao. Khi không tìm được chỗ gửi xe, nhiều người cũng vô tư để xe ngoài lề đường, không có ai trông giữ. Do vậy, tội phạm lại có cơ hội để trộm cắp các loại phụ tùng ô-tô. "Việc triệt phá những đối tượng trộm cắp phụ tùng và đặc biệt tiến tới xóa bỏ những điểm tiêu thụ đồ trộm cắp là các loại phụ tùng ô-tô, xe máy trên địa bàn Thủ đô sẽ góp phần dẹp bỏ vấn nạn này", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết.
Theo LÊ TÚ/nhandan.com.vn