Đội mưa nghe tuyên truyền ATGT

Mấy ngày hôm nay, TP Hạ Long bị bao trùm bởi những cơn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, người dân khu tái định cư làng chài phường Hà Phong vẫn nhiệt tình đội mưa đi xem tuyên truyền ATGT. Bởi, đây là lần đầu tiên họ được tham dự một buổi tuyên truyền trực quan với các quy tắc ứng xử, những điều luật, quy định khác hẳn khi còn sống dưới biển.

Đi bộ khi sang đường phải đúng vạch sơn kẻ, đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới được đi…, những quy định bắt buộc, đơn giản đó đã “thuộc  lòng”, trở thành phản xạ tự nhiên với mỗi người dân trên bờ khi tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, với chị Vũ Thị Nhị (35 tuổi), một người dân ở khu tái định cư làng chài phường Hà Phong lại là điều hoàn toàn mới lạ. Cuộc sống của chị từ khi sinh ra đã gắn liền với bốn bề là biển nước, gói gọn trong lòng con tàu lênh đênh bám mặt biển và những chuyến đi đánh bắt kéo dài đến vài ngày. Chị tâm sự: “Lần đầu tiên em được tham dự chương trình tuyên truyền ATGT như thế này. Có khá nhiều điều mới lạ, bổ ích mà em nhận được khi bắt đầu cuộc sống mới trên đất liền. Trước đây, bọn em chỉ biết đến làm thế nào để máy nổ, tàu chạy và ra về với những mẻ lưới căng đầy tôm cá. Về Luật Giao thông thì chỉ nghe phổ biến về cách sử dụng áo phao, thiết bị nổi và đi đúng luồng, lạch trên biển. Còn đèn tín hiệu giao thông và các vạch sơn kẻ đường trên đất liền thì hôm nay mới được biết đến. Vì vậy, mặc dù trời mưa rất to, song em vẫn đến để nghe các cán bộ CSGT giới thiệu, hướng dẫn và ghi nhớ để tuân thủ cho đúng khi sống trên đất liền”.

Buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân khu tái định cư làng chài phường Hà Phong (TP Hạ Long).
Buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân khu tái định cư làng chài phường Hà Phong (TP Hạ Long).

Nhằm giúp người dân và các em thiếu nhi tại khu tái định cư làng chài phường Hà Phong làm quen với cuộc sống mới, nắm rõ các quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, phòng ngừa TNGT, tối ngày 16-7 vừa qua, tại sân Trường TH&THCS Minh Khai (phường Hà Phong), Ban ATGT tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và TP Hạ Long tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ cho người dân ở đây. Do ảnh hưởng của cơn bão Rammasun, buổi tuyên truyền vừa bắt đầu bằng bài hát “Từ một ngã tư đường phố” do các em thiếu nhi TP Hạ Long biểu diễn, thì bất chợt cơn mưa rào nặng hạt đổ xuống. Đại biểu, người dân tham dự buổi tuyên truyền đều tự tìm cho mình vị trí tránh mưa là hành lang của các lớp học; trên sân khi đó vẫn còn một số người lững thững bước đi, đưa hai bàn tay che đỉnh đầu, mặc những hạt mưa làm ướt áo. Em Đỗ Văn Thất, cư dân làng chài Vung Viêng trước đây, là một trong số này. Gọi em vào hành lang lớp học trú mưa, tôi hỏi: “Mưa to vậy, sao em không chạy nhanh vào để trú mưa, ướt hết quần áo rồi?”. Đáp lại tôi bằng ánh mắt thờ ơ, em nói như quát: “Em ghét mưa, nên chẳng muốn tránh nó. Vì mưa mà đã nhiều lần gia đình em sống trên bè không có gạo, có thức ăn để ăn. Cũng do mưa mà ngôi nhà bè của em bị phá hỏng. Và nữa, em đang hào hứng xem các bạn biểu diễn văn nghệ thì cũng vì mưa khiến buổi tuyên truyền bị dừng lại…”. Thấy tôi ngạc nhiên, Thất giọng nhát gừng kể: Em sinh ra và lớn lên trên biển, trước đây sống tại làng chài Vung Viêng. Giờ 16 tuổi rồi mà em vẫn chưa thuộc hết mặt chữ, vì không được đi học. Cuộc sống của em gắn liền với những buổi ngụp lặn dưới biển, bám vào các hòn núi trên Vịnh Hạ Long để bắt những con ốc, con cá phụ giúp gia đình. Cơn bão cuối năm 2013 đã làm nhà bè của gia đình em bị hỏng, không còn sử dụng được. Do vậy, gia đình đã không có trong danh sách được cấp nhà tại khu tái định cư. Hiện gia đình em phải lên khu vực tái định cư này để ở nhờ nhà người bác. Hôm nay, em được giao nghiệm vụ đưa các em con của bác tham dự buổi tuyên truyền về ATGT, em rất phấn khởi, chuẩn bị ăn cơm từ sớm và đến địa điểm tổ chức để xem dựng sân khấu, mắc loa và xem các bạn múa hát, xem các chú CSGT giới thiệu về quy tắc khi đi trên đất liền bằng hình ảnh, thì lại gặp mưa…

Động viên em rồi mưa sẽ sớm tạnh, lại được xem các bạn múa hát và diễn tiểu phẩm, xem các chú CSGT giới thiệu bằng hình ảnh về Luật Giao thông đường bộ, song trong tôi lại như có một cơn mưa nặng hạt hơn. Thật buồn khi trong lòng di sản vẫn còn nhiều trẻ em chưa biết chữ, nhiều người lần đầu biết đèn tín hiệu giao thông..., trong khi ranh giới giữa biển và đất liền đâu có xa đến thế. Cuộc sống mưu sinh luôn là gánh nặng đè trên đôi vai những người dân làng chài, nên khi lên đất liền họ cảm thấy nhiều bỡ ngỡ, cần nhiều thời gian để hoà nhập.

15 phút sau, cơn mua bớt nặng hạt. Những chiếc đèn chiếu sân khấu lại được bật sáng. Mọi người í ới gọi nhau ra sân, lau chùi những chiếc ghế đẫm nước để buổi tuyên truyền được tiếp tục. Chẳng mấy chốc, các hàng ghế lại kín chỗ. Những cánh tay chỉ trỏ, những lời bình luận lại hướng về sân khấu. Những bài hát ca ngợi biển đảo, ca ngợi quê hương, đất nước và những tiểu phẩm về ATGT vang lên. Trong đám đông đó, tôi bắt gặp ánh mắt chăm chú của chị Nhị, của em Thất cũng giống như bao ánh mắt của người dân làng chài tái định cư: Ngạc nhiên, lạ lẫm, vui mừng, háo hức, như tin tưởng, mong chờ về một cuộc sống tốt đẹp hơn trên đất liền.

Đỗ Phương

Cùng chuyên mục