Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa sa lưới sau gần 3 năm lẩn trốn.
Sau thời gian dài lẩn trốn vào TP.Hồ Chí Minh nhằm "tẩy trắng" hành vi dùng hung khí truy sát người đi đường, đối tượng Nguyễn Kim My Sên (Sinh năm 2007, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vây bắt thành công ngay khi vừa lẻn về địa phương.
Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên tại khu vực phường Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) vào tháng 4.2023. Nguyễn Kim My Sên cùng đồng bọn đã chuẩn bị một "kho" hung khí gồm: dao bầu, dao phóng lợn, tuýp sắt... đại náo các tuyến đường để tìm đối thủ trả thù.
Đáng chú ý, dù không hề quen biết, nhưng khi thấy anh P.T.T (SN 2006, trú phường Sơn Trà) đang lưu thông trên đường, nhóm của Sên cho rằng đây là "đối thủ" nên đã tổ chức truy đuổi ráo riết với tốc độ kinh hoàng.
Tại ngã tư Khúc Hạo - Bùi Dương Lịch, xe của Sên đã tông trực diện vào xe anh T. Cú va chạm mạnh khiến anh T bị thương tật lên đến 56%, gây bức xúc dữ dội trong dư luận về tính chất manh động, coi thường pháp luật của nhóm thanh thiếu niên này.
Sau khi gây án, trong lúc đồng bọn lần lượt sa lưới, Nguyễn Kim My Sên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 1.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sên.
Quyết tâm không để tội phạm lọt lưới, Chuyên án truy xét 210BN đã được xác lập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Sên đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.
Ngày 5.3.2026, nắm được thông tin đối tượng bí mật mò về Đà Nẵng và ẩn náu tại phường Hòa Xuân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an địa phương bất ngờ ập vào khống chế, bắt gọn đối tượng trước sự ngỡ ngàng của y.