Sau hơn một tháng thực hiện chuyên án đặc biệt của Phòng CSĐT TPHCM về ma túy (PC 47), 16 đối tượng - trong đó có cả những “ông trùm” là giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng đã phải tra tay vào còng sau khi đường dây ma túy rất lớn của chúng bị xóa sổ.
Chặt đứt vòi bạch tuột của những ông trùm ma túy đất Cảng
Vào khoảng đầu năm 2014, các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy - Công an TPHCM phát hiện có một số đối tượng hình sự cộm cán từ Hải Phòng vào TPHCM mở một số tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi trên địa bàn nhiều quận, huyện. Qua điều tra, xác minh, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng cầm đầu như Nguyễn Viết Huỳnh (SN 1979, quê Hải Phòng), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981, quê Hà Nội), Trần Hùng Kiệt (SN 1982, ngụ quận 1), Châu Minh Tuấn (tự Tuấn Hít le, SN 1971, ngụ quận Gò Vấp) và Lâm Quốc Đạt (Đạt “ma”, SN 1985, ngụ TPHCM). Theo hồ sơ trinh sát, Huỳnh là một đối tượng từng có nhiều tiền án. Sau khi ra tù, vợ Huỳnh mất sau một cơn bạo bệnh nên y lâm cảnh “mồ côi”. Hòa trong trào lưu “Nam tiến” của các tay giang hồ đất cảng, Huỳnh vào Sài Gòn rồi nhanh chóng chọn cho mình một cô “bồ nhí” xinh đẹp tuổi đôi mươi tên Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1992, quê Quảng Ngãi).
Quen nhau chưa bao lâu, nhưng choáng ngợp trước một tay giang hồ “có máu mặt” với nhà lầu, xe hơi nên cô gái có gốc miền Trung này nhanh chóng dọn về sống như vợ chồng với Huỳnh trong một căn nhà trên đường Trường Sơn (phường 15, quận 10). Qua thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện cặp tình nhân này thường xuyên đến các vũ trường, quán bar vào ban đêm để “vui chơi” nhưng thật ra là để bắt mối, bán hàng ma túy tổng hợp “lấy sỉ” từ Hải Phòng vào. Là một nghề kinh doanh siêu lợi nhuận nên chỉ sau vài phi vụ, Huỳnh đã tậu cho mình một chiếc BMW đắt tiền cùng rất nhiều tài sản có giá trị khác cho cô bồ xinh đẹp.
Theo những vết tích trong chiếc vòi bạch tuột của tay trùm trẻ tuổi này, công an xác định dưới trướng của Huỳnh là các đối tượng hình sự cộm cán như Tuấn “Hítle”, Đạt “ma” . Đặc biệt, nhân vật có cái tên khá kêu là Kiệt “pê đê” cũng được đưa vào tầm ngắm với những hành tung cực kỳ đáng ngờ. Sau khi làm rõ được lai lịch, hành tung và hành vi của các đối tượng này, Ban chuyên án đã được thành lập do đích thân thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng ban nhằm triệt phá đường dây ma túy nguy hiểm này. Nói về Kiệt “pê đê”, tay này vốn hành nghề trang điểm cho một số người mẫu, diễn viên ít tên tuổi. Lợi dụng mối quan hệ với giới này, Kiệt thường xuyên đến các tụ điểm ăn chơi để bán ma túy tổng hợp. Thời gian đầu, Kiệt lấy hàng của Huỳnh nhưng thấy hàng kém chất lượng nên y tìm đến đối tượng tên Khánh - chủ một công ty cầm đồ để mua hàng trực tiếp từ Hải Phòng vào bằng đường hàng không.
Phát hiện được thủ đoạn chuyên chở của đường dây này, các trinh sát kiên trì đeo bám. Sau nhiều lần bị hụt mất đối tượng bởi sự ranh ma của chúng như thường xuyên thay đổi người đi lấy hàng, giờ giấc bay…, vào lúc 0h30 ngày 25.4, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên mang theo một valy lớn đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi đón taxi về một căn nhà trong hẻm 214 đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) - nơi Kiệt đang ở. Khi tên này phát tín hiệu cho người trong nhà ra mở cổng thì cũng là lúc các trinh sát ập đến, khống chế. Bị đưa về cơ quan công an, tên này khai là Nguyễn Văn Vinh (SN 1989, ngụ tỉnh Hưng Yên). Khám chiếc valy, công an phát hiện có 19 túi nylon với tổng trọng lượng hơn 1.890gram ma túy “đá”, 4 gói nylon có tổng trọng lượng hơn 399gram ketamin. Vinh khai, số ma túy này Kiệt đặt mua của một người ở Hải Phòng, y được thuê làm người nhận hàng rồi chuyển về cho Kiệt.
Lúc này, một mũi trinh sát khác ập vào nhà của đối tượng Đinh Đình Mỹ (SN 1971) ở hẻm số 5 đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5. Tại đây, công an phát hiện hơn 53gram ma túy “đá”, hơn 44gram ma túy tổng hợp, 15 viên thuốc lắc. Đối tượng Lê Trung Nghĩa (SN 1981, quê Long An) - đàn em của Mỹ cũng bị bắt tại đây. Khám người đối tượng này, công an thu giữ hơn 4,7gram ma túy “đá”. Một mũi trinh sát khác tổ chức mai phục, bắt quả tang Khánh đang mang theo 995 viên thuốc lắc (tổng trọng lượng hơn 257gram) trước căn nhà số 112 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Tiếp tục khám xét nơi ở của Khánh, công an tịch thu chiếc két sắt có chứa gần 2.400 viên thuốc lắc, hơn 1,076gram ma túy đá và 99,4gram ketamin. Dưới vỏ bọc là công ty kinh doanh cầm đồ nhưng Khánh lại sử dụng căn nhà ở địa chỉ 51/8 đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa là nơi chứa hàng mua từ phía Bắc, sau đó cung cấp cho Kiệt “pê đê” và các đầu nậu khác ở nhiều quận, huyện khác nhau.
Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, đêm 25.4, lực lượng phòng chống ma túy phối hợp cùng Công an phường 7, quận Gò Vấp bắt giữ Tuấn “Hítle” khi hắn đang trú trong một khách sạn ở phường 7, quận Gò Vấp. Cùng bị bắt với Tuấn là ba đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Hà Anh Tuấn (SN 1987, quê Quảng Ninh), Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1975, ngụ P11Q11) và Trần Phước Long (tự Long “Chít”, SN 1988, ngụ P7Q.Gò Vấp). Tang vật thu giữ gồm 252,5gram ma túy tổng hợp, 0,44gram heroin, 5 ĐTDĐ...
Bắt gọn ông trùm, xóa sổ đường dây ma túy sau hơn một tháng phá án
Dù khá nhiều đối tượng trong đường dây ma túy đã tra tay vào còng nhưng chừng nào tên trùm Huỳnh còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chuyên án vẫn chưa thể thành công. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc công an thành phố, Ban chuyên án hạ quyết tâm bắt cho được tên này để kết thúc chuyên án, mang lại bình yên cho người dân thành phố. Lúc 19h50 ngày 10.5, tại khu vực ngã ba Trường Sơn - Hồ Bá Kiện, (phường 15, quận 10), các trinh sát Đội 6 chia làm nhiều tổ để bắt cho được tên trùm nguy hiểm này. Một tổ bí mật ập vào bắt quả tang ông trùm Huỳnh khi tên này đang đi tiêu thụ hàng, thu tang vật là 50 viên thuốc lắc. Cùng thời điểm, trước số 15C Nguyễn Giản Thanh (phường 15, quận 10), một tổ trinh sát tiến hành bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (tự Quốc, SN 1980, ngụ phường 9, quận 3) cùng tang vật là hai túi nylon chứa hơn 166,9gram thuốc lắc.
Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi Huỳnh tá túc, tại phòng 4 lầu 3 nhà 15C Nguyễn Giản Thanh, thu giữ 25 túi nylon chứa ma túy, trong đó có 5 túi đựng 272 viên nén các loại và 5 gói nylon chứa tinh thể không màu. Kết quả giám định có trọng lượng 973,9gram ma túy “đá”, 66,15 gram thuốc lắc và 719,5 gram chất phức tạp. Tại đây, công an còn bắt giữ cô bồ nhí của Huỳnh là Thùy Dương cùng hai đàn em là Nguyễn Trí Thức (SN 1984, ngụ quận 7), Nguyễn Văn Tuấn ( SN 1986, quê TP.Hải Phòng).
Qua đấu tranh, Huỳnh khai tham gia mua bán ma túy từ đầu năm 2014, nguồn lấy từ nhiều đối tượng ngoài Hải Phòng. Trong đó, nhiều lần Huỳnh lấy hàng của Nguyễn Trí Thức và Nguyễn Sơn Tùng, mỗi lần từ 100gram đến 0,5kg ma túy “đá” và thuốc lắc. Huỳnh khai mỗi khi bận công chuyện thì mọi giao dịch mua bán đều nhờ cô bồ Thùy Dương thay mình điều hành. Ngoài cô bồ nhí, Huỳnh còn sử dụng Nguyễn Hoàng Anh Tuấn làm “đệ tử” với tiền công mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng. Không bằng lòng với khoản thù lao mà với nhiều người là “trong mơ” đó, Tuấn còn nhiều lần trực tiếp lấy hàng của “ông chủ” rồi bán cho các đầu mối khác để kiếm lời, làm một ông “trùm” con.
Về phần đối tượng Đạt “ma”, sau khi biết tin nhiều đồng bọn đã sa lưới, y liên tục thay đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, trốn chạy. Vốn có nhiều tiền án, tiền sự về các tội cướp giật tài sản, tàng trữ hung khí… và đã ăn cơm tù nhiều lần nên hắn tỏ ra hết sức tinh ranh - dù tuổi đời chưa bước qua con số 30. Số tiền thu từ việc buôn bán thứ hóa chất chết người, hắn mang đi hùn hạp mở một quán càphê trên đường Lê Đình Thụ, phường Tân Thành, quận Tân Phú và biến quán này thành nơi giao dịch an toàn, nhằm qua mắt công an.
Tuy nhiên, dù có “ma” đến cỡ nào thì hắn vẫn không thể thoát được tai mắt nhân dân và các trinh sát. Sau nhiều ngày đeo bám bất kể nắng mưa, các trinh sát Đội 3 đã chạm trán với tay giang hồ lọc lõi này tại căn hộ chung cư Nhiêu Lộc (phường Tân Quý, quận Tân Phú) vào đêm 29.5. Biết không thể thoát, Đạt đành ngoan ngoãn tra tay vào còng cùng tên đàn anh cũng không kém phần ranh ma là Vũ Phi Hùng (SN 1973, ngụ phường 6, quận 4) với những tang vật liên quan, kết thúc thắng lợi chuyên án ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay của Công an thành phố.
Theo Lao động