Giết người, gây thương tích vì va chạm giao thông

Mới đây, TAND tỉnh đã đưa bị can Trần Quang Huy, sinh năm 1990, trú tại số 362A, đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến Thụy, TP Hải Phòng ra xét xử với tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích” được quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 93 và Khoản 3, Điều 104 của Bộ Luật hình sự do gây nên cái chết thương tâm cho anh Trương Phi Hoàn và tước đi 40% sức khoẻ của anh Trương Phi Hoài, em trai anh Hoàn. Với 2 tội danh ấy, kẻ thủ ác đã phải lĩnh 17 năm tù giam. Đông đảo người chứng kiến phiên toà hôm ấy đều đồng tình với bản án nghiêm khắc này của pháp luật nhưng cũng cảm thấy tiếc cho Trần Quang Huy và anh em anh Trương Phi Hoàn. Bởi thực tế, nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng chỉ từ một va chạm nhỏ trên đường.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chuyện là, khoảng 10 giờ ngày 5-8-2011, anh Trương Phi Hoàn điều khiển xe taxi 14M-4828 lưu thông từ hướng phường Vạn Ninh về trung tâm TP Móng Cái. Khi anh Hoàn đến khu vực vòng xuyến đầu cầu Hoà Bình thuộc địa bàn khu 6, phường Ka Long thì do tránh ổ gà nên đã tạo sức ép với xe mô tô biển kiểm soát 16K7-4818 do Dương Thế Bình điều khiển chở theo Vũ Đăng Tú. Cú ép này khiến tay lái của Bình bị loạng choạng làm cho cả 2 suýt ngã. Ngay lập tức, Bình và Tú đã phóng xe đuổi theo anh Hoàn. Đến khu vực của một quán đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa TP Móng Cái thì cả 2 ép anh Hoàn vào lề đường. Tú liền chạy sang phía ghế lái mở cửa đấm anh Hoàn. Sau đó, Tú và Bình lên xe định bỏ đi thì anh Hoàn xuống xe chặn lại. Đang hăng tiết, Tú và Bình bèn chạy vào quán ven đường vơ cốc thuỷ tinh ném về phía xe của anh Hoàn, nhưng không trúng. Bực mình, cả 2 lại lao sang một quán ở gần đó lấy chai thuỷ tinh và gạch đập vỡ cửa kính xe taxi của anh Hoàn. Tuy một mình, song anh Hoàn cũng dùng gạch để ném lại và lao vào đánh nhau với 2 kẻ sinh sự, nhưng bị Tú và Bình dùng gạch và chai đập vào đầu gây thương tích. Khi đã hả cơn giận, Tú và Bình bèn lên xe bỏ đi về phía cầu Ka Long.

Thấy Tú và Bình đánh đập mình tơi tả như vậy rồi ngang nhiên bỏ đi, anh Hoàn bèn gọi điện thoại cho em trai là Trương Phi Hoài vừa để thông báo về việc bị đánh vừa tiếp tục phóng xe đuổi theo. Khi đến khu vực cổng Công ty Lợi Lai, anh Hoàn liền tông xe ô tô vào xe máy của Tú và Bình. Cú va chạm mạnh khiến Bình và xe máy văng lên vỉa hè còn Tú bị văng ra bên ngoài. Khi Tú bị đau đang lồm cồm ngồi dậy bò vào vỉa hè thì bị anh Hoàn xuống xe dùng chân đạp, đá vào người túi bụi. Xô xát qua lại một lúc, Bình đã gọi điện thoại cho một đối tượng tên Sơn (đối tượng này hiện chưa rõ lai lịch, địa chỉ). Nhận được tin Tú và Bình bị đánh, Sơn bèn thông báo cho Phạm Thành Công và Trần Quang Huy biết rồi cả bọn mang theo hung khí cấp tốc đến nơi Bình và Tú bị đánh (Huy và Sơn cầm theo dao, kiếm, còn Công cầm theo một khẩu súng côn quay bắn đạn thể thao). Đến nơi, khi phát hiện ra anh Hoài, Huy và Sơn đã xông vào chém túi bụi. Thấy “tương quan lực lượng” không có lợi cho mình, anh Hoài liền bỏ chạy. Nhưng khốn thay, mới chạy được chừng 20m thì anh Hoài bị té ngã. Đang cơn say máu, Sơn và Huy cầm dao, kiếm lao tới chém anh Hoài liên tiếp vào đầu, vào vai và bàn tay của anh Hoài. Dù đau, anh Hoài vẫn cố vùng dậy chạy thoát thân. Không dừng lại ở đó, Huy và Sơn quay lại định tìm đánh anh Hoàn. Trong lúc đó, Công đã sử dụng súng bắn liên tiếp vào người anh Hoàn, khiến anh tử vong. Gây án xong, cả 3 đối tượng bèn lên xe bỏ trốn. Đến ngày 19-2-2014, Trần Quang Huy đã bị Công an TP Hải Phòng bắt về quy án theo lệnh truy nã, còn Sơn và Công vẫn đang trốn biệt tăm.

Điều đáng nói là, trước đó, ngày 22-5-2011, tại TP Hải Phòng, đối tượng Trần Quang Huy đã dùng dao đâm bị thương anh Đoàn Duy Toàn rồi bỏ ra TP Móng Cái lẩn trốn. Đang trong quá trình bị Công an TP Hải Phòng truy nã thì y lại tiếp tục vướng vào tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” cùng đồng bọn gây ra cái chết thương tâm cho anh Trương Phi Hoàn. Đây là cái giá phải trả của những kẻ hung hăng, coi thường sức khoẻ, mạng sống của người khác

Quang Minh

Cùng chuyên mục