Nghe theo lời rủ sang Trung Quốc chơi của Tủa, chị Mỷ đem theo cả đứa con mới 1 tuổi, ẵm trên tay. Thật không ngờ, Tủa vẫn nhẫn tâm đưa cả 2 mẹ con sang Trung Quốc bán cho Pó với giá 8.000 NDT…
Người mẹ bị lừa bán ấy là Mua Thị Mỷ, 25 tuổi, trú tại xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang). Cách đây 3 năm, đầu tháng 9/2011, đối tượng Mua Mí Tủa, 32 tuổi, trú cùng xã Xín Cái đã dụ dỗ, lừa chị Mỷ sang Trung Quốc chơi rồi bán chị cho một đối tượng tên là Cứ Nhè Pó, trú tại Thèn Phùng (Phù Ninh, Vân Nam, Trung Quốc).
Tuy chị Mỷ đem theo cả đứa con mới 1 tuổi, ẵm trên tay, đối tượng này vẫn nhẫn tâm đưa cả 2 mẹ con sang Trung Quốc bán cho Pó với giá 8.000 NDT. Pó mới trả cho Tủa 4.000 NDT, đưa mẹ con chị Mỷ về nhà mình ở tạm để tìm mối bán. Về phía mẹ con chị Mỷ, sau gần 1 tuần ở nhà Pó, phát hiện ra việc các đối tượng âm mưu lừa mình sang nhằm mục đích bán làm vợ người khác, lợi dụng sơ hở của gia đình Pó, chị Mỷ đã bế con chạy trốn và được một gia đình gần đó cưu mang.
Cùng thời điểm này, chồng của chị Mỷ thấy vợ và con mất tích tìm đường sang Thèn Phùng dò hỏi, tìm vợ con. Được mọi người giúp đỡ, anh đã đón được mẹ con chị Mỷ về Việt Nam.
Về phía Tủa, sau khi chị Mỷ trốn về, đã bị Cư Nhè Pó đòi lại số tiền 4.000 NDT. Sau khi chị Mỷ về, đã đưa vụ việc ra thôn giải quyết. Gia đình chị Mỷ không đồng ý với cách giải quyết của thôn nên cuối tháng 7/2013 vừa qua, bố của chị Mỷ mới làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đề nghị điều tra, xử lý đối tượng Mua Mí Tủa trước pháp luật.
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã có kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tỉnh Hà Giang để truy tố đối tượng Mua Mí Tủa về tội danh trên.
Theo CAND