Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - CATP Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tùng, có biệt danh Tùng “bê” (33 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tùng là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của CATP Hà Nội về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Sau 3 năm lẩn trốn, Tùng đã bị bắt giữ tại khu Mả Tàu, thuộc tổ 14, phường Tràng Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Trở lại thời điểm xảy ra vụ án cách đây hơn 3 năm, ngày 13/3/2010. Theo tài liệu của cơ quan Công an thì trước đó do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền bạc, liên quan đến cá độ bóng đá, giữa nhóm đối tượng gồm Đào Mạnh Hưng (37 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, Hà Nội) và Trịnh Xuân Điệp (31 tuổi, trú tại ngõ Chùa Liên Phái, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn. Để giải quyết ân oán, sau đó hai nhóm đối tượng này đã hẹn nhau lên Hàng Bồ… Để tăng thêm uy lực, khi đó Hưng rủ thêm các đối tượng gồm Tùng “bê”, Trần Thế Cường (tức Cường “tin”, 36 tuổi, trú tại Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng), Hoàng Văn Hải (tức Hải “tương”, 27 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), Đặng Ngọc Huy (28 tuổi, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng), Trần Thanh Tùng (tức Tùng “biêu”, 28 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng đi. Các đối tượng chuẩn bị phương tiện gây án gồm dao và các tuýp nước có gắn dao nhọn…
Về phía Điệp, đối tượng này rủ Lê Hoàng (34 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Ngọc Quỳnh (31 tuổi, trú tại Quỳnh Lôi), Lý Vĩnh Phú (43 tuổi, trú tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng), Nguyễn Đình Hưng (33 tuổi, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân), Hoàng Đức Hợp (28 tuổi, trú tại TP Hưng Yên), đều là những thanh niên chơi bời lêu lổng. Tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai, sau một cuộc khẩu chiến, Tùng “bê” bất ngờ dùng súng uy hiếp Hoàng.
Quá bất ngờ, Hoàng sợ bỏ chạy thì bị một viên đạn găm vào mạng sườn. Tùng “bê”, Hải “tương” và Huy tiếp tục dùng vũ khí, truy đuổi Hoàng… Vụ án sau đó được cơ quan điều tra vào cuộc đã bắt giữ 9 đối tượng gồm Huy, Hải, Trần Thanh Tùng, Điệp, Hoàng, Phú, Hợp, Hưng, Quỳnh. Nhóm đối tượng trên bị truy tố về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Cường “tin” sau đó một năm (năm 2011) cũng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của Cường “tin”, cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ khởi tố đối tượng này về tội giết người.
Đến thời điểm này, trong vụ này chỉ còn duy nhất Tùng “bê” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiếp nhận hồ sơ truy nã, cán bộ Phòng PC52 tìm hiểu vụ án, dựng các mối quan hệ của Tùng “bê”. Là đối tượng giang hồ, cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự, lại có nhiều mối quan hệ với bên ngoài nên Tùng “bê” rất tinh quái, có nhiều thủ đoạn tinh vi, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Trong suốt quá trình trốn chạy, đối tượng này liên tục di chuyển…
Gần 3 năm đeo bám cũng là ngần ấy ngày anh em trinh sát ăn không ngon, ngủ không yên. Tùng “bê” thoắt ẩn, thoắt hiện rồi sau đó lại im hơi, bặt tiếng, hắn cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè, chiến hữu. Nỗi lo sợ của Tùng “bê” càng nhân lên khi Cường “tin” cũng bị khởi tố về tội giết người… Tỷ mỷ và kiên trì bám theo hành trình của kẻ trốn truy nã, sự vất vả của các trinh sát Đội 2, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã được đền đáp một cách xứng đáng. Cuối tháng 11-2013, Đội 2, Phòng PC52 có thông tin Tùng đang có mặt tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Ngày 16/12, tổ công tác của Đội 2, Phòng PC52, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng đã có mặt tại Nam Định. Với sự phối hợp của Công an tỉnh Nam Định, các trinh sát đã xác định được căn nhà nơi Tùng “bê” vẫn thường ra vào. Một kế hoạch đánh án bài bản được đặt ra, yêu cầu là bắt giữ được Tùng “bê” song vẫn phải đảm bảo an toàn cho tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ.
Theo thông tin các trinh sát nhận được thì Tùng “bê” rất ít khi ra khỏi nhà, đối tượng này luôn kè kè bên người một khẩu K54, sẵn sàng chống trả nếu bị vây bắt. Giữa những ngày miền Bắc chìm trong đợt không khí lạnh tăng cường, cán bộ của Đội 2 lặng lẽ mai phục quanh căn nhà. Gần một đêm trắng, anh em ai cũng thấm mệt nhưng chẳng ai dám rời vị trí.
Rạng sáng 17/12, cánh cửa nhà Tùng bật mở, đây là thời cơ có một không hai, mũi trinh sát của Phòng PC52 lập tức tiếp cận. Khi Tùng chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì đã bị bắt giữ.
Theo CAND