Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối 5.10, trên địa bàn thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Nguyễn Trí Đức - ảnh (SN 1995) cho rằng mình bị nhìn đểu nên đã đuổi đánh Đỗ Văn Đảng (SN 1994) xã bên. Không chịu thua, Đảng về nhà gọi người trở lại tìm nhóm của Đức. Trong lúc xô xát Đức đã dùng dao nhọn đâm vào ngực Đảng làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Án mạng trong đêm
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Trưởng Công an huyện Phú Xuyên - cho biết: “Khoảng 22h ngày 5.10, trực ban Công an huyện nhận được tin báo từ Công an xã Bạch Hạ về vụ hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trên cầu Hòa Khê Hạ rồi dẫn đến xô xát trong thôn Hòa Thượng. Ngay lập tức lực lượng chức năng của huyện có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi thì thấy một thanh niên bị đâm ở vùng ngực máu chảy rất nhiều. Công an huyện đã cùng người dân khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời truy bắt đối tượng gây án”.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng các chiến sĩ công an có mặt tại hiện trường đã gọi điện xin tăng cường lực lượng. Qua truy xét nhanh và lấy lời khai của những người chứng kiến sự việc, cơ quan công an nhanh chóng xác định được danh tính của người bị hại là anh Đỗ Văn Đảng (tức Đô, SN 1994) trú tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân cùng huyện Phú Xuyên (giáp ranh xã Bạch Hạ). Còn hung thủ gây án chính là Nguyễn Trí Đức (SN 1995) người địa phương. Sau khi gây án Đức đã bỏ trốn.
Không để kẻ thủ ác có thời gian trốn chạy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên khẩn trương xác định hướng chạy trốn của đối tượng và lập tổ công tác đặc biệt do thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền chỉ huy để truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 23h ngày 6.10, tổ công tác Công an huyện Phú Xuyên xác định Nguyễn Trí Đức có liên lạc với Đào Văn Long (SN 1993) ở cửa khẩu An Dương, quận Tây Hồ. Long nhanh chóng được đưa về đồn An Dương, qua đấu tranh, khai thác, tổ công tác biết đối tượng Nguyễn Trí Đức hiện đang ở nhà nghỉ Tùng Anh, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Khi các trinh sát ập vào bắt giữ, đối tượng Đức vẫn đang còn ôm bạn gái sinh năm 1996 thản nhiên ngủ.
Rạng sáng 7.10, cả Đức và Long được chuyển về Công an huyện Phú Xuyên để lấy lời khai và phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai của Đức, vụ án bắt nguồn từ việc Đỗ Văn Đảng đi xe máy sang đám cưới bên thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ. Khi đi qua cầu Hòa Khê Hạ thì cũng là lúc Đức và Long điều khiển xe máy Exciter đi ngược chiều. Cho rằng xe anh Đảng làm chói mắt mình lại còn nhìn đểu nên Long bảo Đức vòng xe quay lại chặn đánh và dùng gạch ném vào người anh Đảng.
Trai làng hỗn chiến
Cay cú vì bị nhóm của Đức và Đào Văn Long đánh, về đến nhà Đảng gọi điện thoại thêm cho một nhóm bạn đến đầu cầu Hòa Thượng để tìm đánh nhóm của Đức và Long. “Nếu chỉ để nói chuyện thì không cần đến hàng chục chiếc xe máy với 20 - 30 chục người mặt đằng đằng sát khí xuất hiện tại nhà người ta như vậy”, một người dân cho biết.
Khi thấy bên ngoài có đông người, để phòng thân Đức và Long đã lấy hai con dao bầu thủ sẵn trong người và cùng nhau đi ra đầu ngõ nhà Đức. Phát hiện nhóm của Đức - Long đi ra, lập tức nhóm của Đảng từ hai đầu ngõ phóng xe máy đến. Thấy nhóm đối phương đông người nên nhóm của Đức vội vàng bỏ chạy, song bị nhóm của Đảng đuổi theo phi thẳng xe máy vào người. Trong lúc hỗn loạn, Đức đã rút dao mang theo đâm một nhát vào ngực, khiến Đảng gục ngã. Bùi Văn Tuấn thấy bạn bị đâm liền phóng xe đuổi theo cũng bị Đức chém nhưng vết thương chỉ ảnh hưởng phần mềm, không nguy hiểm. Sau khi gây án, Đức nhảy xuống ao bỏ trốn. Theo lời của Đức tại cơ quan công an thì khi xảy ra xô xát, đối tượng không có ý định sát hại nạn nhân. Nhưng vì bị truy đuổi, xô ngã nên khi vùng dậy được đã dùng dao chống trả nhằm mục đích thoát thân, không ngờ gây ra cái chết oan nghiệt cho nạn nhân.
Chân dung hung thủ
Ngồi bần thần trong nhà đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều trong những ngày qua, bà bà Nguyễn Thị Kính (SN 1963) - mẹ của Đức - nói: “Hết bố ở tù giờ lại đến thằng con gây ra chuyện tày trời. Tôi làm sao còn sống nổi với bà con hàng xóm khi cả chồng và con như vậy”. Qua câu chuyện, được biết Đức là con lớn trong gia đình có 2 anh em (1 trai, 1 gái). Ngày còn nhỏ Đức cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo nhưng cách đây 5 năm bố của Đức – ông Nguyễn Trí Khỏe (SN 1960) – đã bị cơ quan chức năng bắt giữ về tội tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Khi khám trong nhà lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tép heroin. Bản thân ông Khỏe cũng là người nghiện ma túy, trong lúc đói thuốc, túng quẫn đã mua ma túy về bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời. Vụ án được đưa ra xét xử, ông Khỏe bị kết án 10 năm tù giam và hiện vẫn trong thời gian thi hành án.
Kể từ khi người bố đi tù, Đức cũng bỏ học rồi ngao du cùng đám bạn xấu không có việc làm ổn định, nay đây mai đó. Đức càng lớn càng tỏ ra bất trị. Công việc nào cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là bỏ dở. Ông Nguyễn Hoàng Tâm -Trưởng thôn Hòa Thượng cho biết: “Chẳng hiểu thanh niên bây giờ họ nghĩ gì nữa. Chỉ vì mâu thuẫn cỏn con mà nổi máu yêng hùng. Sẵn sàng tìm nhau để giải quyết bằng bạo lực. Cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng cái giá quá đắt cho vụ việc tưởng chừng như rất đơn giản, để bây giờ người mất mạng, kẻ đối diện với án phạt của pháp luật”.
Theo Lao động