Sau giờ tan học, hai học sinh đang đứng đón xe buýt để về nhà thì bất ngờ bị nhóm côn đồ dùng dao nhọn xông tới đâm chém.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 12giờ 15, ngày 22-2, tại khu vực đầu đường dẫn vào Trường THPT Hạ Long, khu 3, phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Hai em học sinh bị đâm là: Nguyễn Khắc Chung, học sinh lớp 11, Trường THPT Hạ Long và Lại Đức Thiện học sinh lớp 9 Trường THCS Cao Xanh.
Tại Khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Hai em học sinh nhập viện trong tình trạng bị vật sắc nhọn đâm vào vùng bụng và lưng. Em Nguyễn Khắc Chung bị đâm rách đại tràng, ruột non, mất nhiều máu. Thời gian tới, khi các vết khâu bắt đầu liền sẽ tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật nữa để nối lại đường dẫn ruột với hậu môn. Còn Thiện bị chém vào lưng.
Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Khắc Các, bố của em Chung cho biết: Mọi lần đến 12 giờ 30 là cháu đã về đến nhà, đợi mãi không thấy cháu về thì được bạn bè của cháu thông báo là cháu bị đâm phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi phẫu thuật cháu chỉ nhớ là có khoảng 3-4 đối tượng dùng dao nhọn nối bằng tuýp sắt đâm chém.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Hạ Long tiến hành điều tra, làm rõ.
Nghĩa Hiếu