7 giờ 30’, ngày 23-9, chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Phòng PC46) Công an tỉnh. Nhìn CBCS trong Phòng, ai nấy đều phờ phạc, mệt mỏi, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ… Song nét mặt người nào cũng rạng rỡ. Vì ngay khi nhận được thông tin và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng PC46, CBCS đơn vị đã tổ chức vào các tỉnh phía Nam để truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và sau gần 3 ngày, CBCS Phòng PC46 đã bắt và dẫn giải được đối tượng “siêu lừa” từ TP Nha Trang (Khánh Hoà) về Quảng Ninh an toàn tuyệt đối.
Trao đổi cùng chúng tôi, các trinh sát và điều tra viên Phòng PC46 cho biết: 22 giờ, ngày 19-9, nhận lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng PC46 cho biết: Bùi Thị Thu Hằng, sinh năm 1984, trú tại tổ 16, khu 1, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) là đối tượng trong vụ án “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hằng đang cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng, SN 1981, quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam để chờ “cơ hội” trốn đi nước ngoài. Lập tức, tổ công tác gồm CBCS trinh sát và điều tra viên Phòng PC46 đã khẩn trương lên đường, truy bắt đối tượng.
[links(right)]Từ nguồn tin ban đầu cho biết Hằng và chồng đang ở TP Đà Nẵng, nhưng cụ thể ở phường nào, quận nào thì không ai biết. Đồng thời, trong tay các trinh sát và điều tra viên chỉ có duy nhất một tấm hình của Hằng chụp cách đây đã lâu. Các điều tra viên không có ảnh của chồng Hằng mà chỉ biết đặc điểm nhận dạng.
Ngày 20-9, các trinh sát và điều tra viên đã đến được quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) và cùng Công an TP Đà nẵng bắt tay ngay vào việc rà soát các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn để xác minh đối tượng. Quá trình rà soát, cuối cùng cũng nhận được thông tin có một đôi nam nữ (hình dáng như miêu tả ở trên) vừa rời khỏi một khách sạn tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đi nơi khác, nhưng đi đâu thì không ai biết…
Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát và điều tra viên, phán đoán rất có nhiều khả năng 2 đối tượng đã đi vào TP Hồ Chí Minh. Lập tức tổ công tác đã bố trí lực lượng để đón lõng tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ. Khi tổ công tác vào đến TP Hồ Chí Minh thì lại nhận đuợc thông tin 2 đối tượng vừa rời TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang. Lập tức, tổ công tác tiếp tục lên đường. 3 giờ ngày 21-9, tổ công tác đã có mặt tại TP Nha Trang và phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hoà, Công an TP Nha Trang tiếp tục rà soát các khách sạn, nhà nghỉ tại TP Nha Trang. Đến 3 giờ ngày 22-9 thì xác định được, tại khách sạn Monaco, Tôn Đản, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có một đôi nam nữ có những đặc điểm nhận dạng đúng như các trinh sát yêu cầu.
Khi đã “khoanh vùng”, xác định được “chân dung” đối tượng, đến 6 giờ 30 phút, ngày 22-9 (trong khi 2 vợ chồng Hằng vẫn đang ngủ), tổ công tác Phòng PC46 Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Công an địa phương tổ chức kiểm tra hành chính phòng nghỉ số 205, Khách sạn Monaco, Tôn Đản, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Quá trình kiểm tra, phát hiện đây chính là đối tượng tổ công tác đang truy tìm. Lập tức, tổ công tác tiến hành đọc lệnh bắt Hằng và Hùng, trước sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của cả 2 vợ chồng.
Bắt được đối tượng rồi, nhưng do phương tiện máy bay từ Nha Trang ra Nội Bài trong ngày chỉ có 2 chuyến, nên mãi đến 21 giờ cùng ngày, tổ công tác mới bố trí, dẫn giải vợ chồng Hằng-Hùng từ TP Nha Trang về Nội Bài (Hà Nội). 22 giờ 30 phút cùng ngày, tại sân bay Nội Bài, lực lượng Phòng PC46 Công an tỉnh phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã bàn giao, tiếp nhận đối tượng và dẫn giải đối tượng về Quảng Ninh. Đưa 2 đối tượng về đến TP Hạ Long là gần 3 giờ, ngày 23-9 và làm thủ tục đưa 2 đối tượng này vào Trại tạm giam Công an tỉnh xong xuôi thì trời đã sáng. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi nhưng đều rất vui.
Các trinh sát và điều tra viên tổ công tác Phòng PC46 cho biết: Khó khăn nhất trong quá trình truy bắt đối tượng Hằng chính thông tin về đối tượng không nhiều, duy chỉ có một tấm hình chân dung của Hằng như đã nói ở trên. Trong quá trình lẩn trốn, vợ chồng Hằng liên tục thay đổi số điện thoại và di chuyển qua nhiều địa phương nên khó khăn cho công tác truy bắt.
Đựơc biết, Hằng có nhân thân tốt: sinh ra và lớn lên tại TP Hạ Long, học cấp 2 Trường THCS Trọng Điểm, cấp III là học sinh chuyên Văn Trường THPT chuyên Hạ Long đã thi đỗ vào hệ chính quy trường báo chí. Tuy nhiên, Hằng đã "rẽ ngang" con đường nghề nghiệp khi chọn học nghề thẩm mỹ tóc tại TP Hải Phòng. Tại đây Hằng đã gặp Hùng và cuối năm 2006 Hằng- Hùng kết hôn rồi đưa nhau về sinh sống tại địa chỉ trên. Hùng mở 2 điểm cắt tóc tại phường Cao Thắng và Hồng Hải (TP Hạ Long). Cuộc sống của vợ chồng Hằng Hùng khá ổn định và có phần tươm tất. Năm 2008 Hằng sinh được 2 đứa con là Nguyễn Hoàng Thư Kỳ và Nguyễn Vĩnh Kỳ. Ngày 20- 8-2009, Hằng ký hợp đồng làm Đại lý bán bảo hiểm nhân thọ Prudential cho Chi nhánh này tại Quảng Ninh. Đến ngày 11-7-2011 Hằng bị đơn vị này cắt hợp đồng do vi phạm quy chế của đơn vị. Tuy bị cắt hợp đồng nhưng Hằng vẫn lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thu tiền đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ…
Do có sự phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh và thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, nên chỉ trong một thời gian ngắn Công an Quảng Ninh đã bắt được đối tượng “siêu lừa”. Chiến công này của CBCS Phòng PC46 nói riêng, Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng thật đáng trân trọng.
Tuấn Hương