Lừa "chạy án" cho người yêu, lĩnh án 9 năm tù

Giữa năm 2012, Vũ Thị Hồng Hạnh (SN 1990), trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, thông qua bạn bè đã quen biết và trở thành bạn thân với anh Hoàng Minh Thành (SN 1986, ở phường Bãi Cháy), sau đó một thời gian, hai người nhận lời yêu nhau.

Cũng trong thời gian này, Hoàng Minh Thành tham gia đánh bạc, đã bị cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đông Triều khởi tố điều tra, truy tố và chuẩn bị đưa ra xét xử. Thấy người yêu như vậy, Hạnh không hề động viên, giúp đỡ mà lại nảy ý định lừa “chạy án” cho người yêu, để lấy tiền ăn chơi. Để thực hiện ý định trên, trong một lần đến thăm gia đình người yêu, Hạnh tâm sự với anh Thành (đang được tại ngoại) và bố của anh Thành (là ông Hoàng Quang Sơn), rằng cô đang làm việc ở văn phòng luật sư, có khả năng “chạy án” cho anh Thành được hưởng án treo, không phải đi tù. Nếu là người khác thì ông Sơn còn “lăn tăn”, đằng này biết Hạnh là người yêu của con trai mình, ông Sơn tin liền và không chút đắn đo, mở tủ lấy 70 triệu đồng, đưa cho Hạnh và không quên nói lời cảm ơn.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thông qua người yêu, Hạnh biết trong vụ án đánh bạc với Thành còn có hai người nữa là bà Nguyễn Thị Cảnh (SN 1958) và bà Bế Thị Hoa (SN 1960), cả hai đều trú tại xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, cùng đang được tại ngoại. Hạnh đã “rỉ tai” để người yêu gọi điện báo cho bà Cảnh và bà Hoa biết Thành có bạn gái tên là Hạnh làm việc ở văn phòng luật sư, đang lo lót “chạy án” cho người yêu để toà xử án treo, không phải đi tù. Nghe Thành nói vậy, bà Cảnh đã đồng ý và trong tháng 12-2012, bà đã hai lần chuyển tiền cho Hạnh thông qua Thành với số tiền 85 triệu đồng. Riêng bà Hoa lúc đầu còn phân vân, sau đó biết bà Cảnh, ông Sơn đưa tiền để nhờ Hạnh lo lót “chạy” được án treo, nên đến tháng 1-2013, bà Hoa chuyển tiền cho Hạnh thông qua Thành số tiền 35 triệu đồng, để chỉ phải bị án treo.

Sau khi đưa tiền cho Vũ Thị Hồng Hạnh để lo lót, các đối tượng Hoàng Minh Thành, Nguyễn Thị Cảnh, Bế Thị Hoa đều yên tâm là toà xử sẽ được hưởng án treo. Đến đầu tháng 3-2013, TAND huyện Đông Triều đã mở phiên toà để xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc”. Cả ba bị cáo Thành, Cảnh và Hoa đều phải nhận án phạt tù, không được hưởng án treo. Để che đậy hành vi lừa đảo của mình, Hạnh đã trực tiếp đến gặp ông Sơn, và các gia đình bà Cảnh, bà Hoa để thanh minh. Hạnh bảo cần chi thêm tiền để làm đơn kháng cáo “chạy” án treo ở phiên toà xét xử phúc thẩm. Nghe vậy, ông Sơn lưỡng lự chưa nhận lời. Còn bà Cảnh và bà Hoa vẫn tin tưởng, nên trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9-2013, qua người nhà đã đưa thêm cho Hạnh 63,9 triệu đồng. Sau khi ẵm gọn của ba người với tổng số tiền 253,9 triệu đồng, ngày 18-9-2013, Vũ Thị Hồng Hạnh trốn khỏi nơi cư trú. Lúc này, ông Sơn, bà Cảnh và bà Hoa mới “té ngửa” rằng mình đã bị lừa, liền viết đơn gửi cơ quan chức năng, tố cáo hành vi phạm tội của Hạnh. Tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long vào cuộc điều tra, truy bắt Hạnh. Đến ngày 7-1-2014, Vũ Thị Hồng Hạnh bị tra còng vào tay theo lệnh truy nã.

Mới đây, TAND TP Hạ Long đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Vũ Thị Hồng Hạnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 139 BLHS. Vũ Thị Hồng Hạnh thú nhận chỉ yêu anh Thành theo cảm tính, không thể tiến tới hôn nhân. Do đó, khi biết anh Thành phạm tội đánh bạc, sợ phải đi tù, nhân cơ hội này kiếm ít tiền để ăn tiêu, nên đã lợi dụng để lừa đảo anh Thành và các bà Cảnh, Hoa. Hạnh mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, để sớm ra tù, làm ăn lương thiện, kiếm tiền để trả cho bị hại.

Người thân của các nạn nhân đều rất bức xúc về hành vi lừa đảo của Hạnh, nhất là đối với ông Sơn, không thể nghĩ rằng Hạnh vốn là người yêu của con trai mình mà lại lợi dụng lúc khó khăn để lừa đảo gia đình mình lấy tiền ăn chơi. Còn người thân của bà Cảnh và bà Hoa cho biết do sống ở xã miền núi Tràng Lương, xa trung tâm, nên ít hiểu biết pháp luật, khi thấy bác Sơn sống ở thành phố, từng trải cũng tin vào Hạnh, nên đã không ngần ngại chuyển tiền cho Hạnh. Chỉ đến khi Hạnh bỏ trốn, mới biết mình bị lừa.

Vũ Thị Hồng Hạnh đã phải nhận mức án 9 năm tù cho hành vi phạm tội của mình, và buộc phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Nhưng vốn không có việc làm và đang phải chấp hành hình phạt tù thì không biết đến bao giờ Hạnh mới trả lại số tiền nói trên cho gia đình anh Thành, bà Cảnh và bà Hoa?

Thanh - Thuận

Cùng chuyên mục