Kết hôn với nhau đã gần 10 năm, Nguyễn Văn Ngự (SN 1982, trú xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) và Hoàng Thị Thanh Hương đã có 2 mặt con. Thời gian đầu chung sống của hai vợ chồng khá êm ấm, hạnh phúc. Nhưng rồi sau này, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng rạn nứt, dẫn tới cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Hai người đã có đơn gửi Hội Phụ nữ xã và UBND xã Yên Luật xin ly hôn. Xã đã nhiều lần tổ chức hoà giải để hai vợ chồng cùng chăm lo nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình êm ấm, nhưng đều không thành.
Thấy tình cảm vợ chồng không còn, đầu năm 2010, chị Hương rời quê ra Quảng Ninh mở quán cà phê Bích Hà tại phường Hà Khánh (TP Hạ Long). Thời gian sau, Ngự tìm được nơi chị Hương mở quán, từ đó thỉnh thoảng lui tới để thăm dò. Tại đây, có lần Ngự bắt gặp cảnh khách, chủ chiều chuộng, âu yếm nhau, coi mình như người xa lạ, khiến Ngự rất khó chịu, nên nhiều lần đến quán quấy nhiễu. Chị Hương đã phải không ít lần nhờ đến Công an phường Hà Khánh giải quyết.
Từ tháng 8-2010, nhiều lần TAND huyện Hạ Hoà triệu tập hai người để giải quyết việc ly hôn, nhưng chỉ có Ngự đến, còn chị Hương do mải làm ăn ở Quảng Ninh nên không lần nào có mặt. Bực tức về cách xử sự của người đã từng “tay gối, má kề” với mình, Ngự nảy ra ý định phải dạy cho kẻ dám thân mật với vợ mình một bài học. Sáng ngày 3-8-2011, Ngự lấy một con dao quắm cho vào ba-lô rồi đón xe khách đi Quảng Ninh. Đến khoảng 15h cùng ngày, Ngự tới cửa quán cà phê Bích Hà, thấy anh Lê Văn Thành đang ngồi với vợ mình. Không chút chần chừ, Ngự rút dao chém vào mặt anh Thành, nhưng anh Thành tránh được, nhát dao trúng vào tay chị Hương. Anh Thành lấy chiếc ghế gỗ chống đỡ, đánh trả. Thấy vậy, chị Hương chạy tới can ngăn 2 người. Nhưng lúc này Ngự như con thú dữ, vung dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ làm chị Hương ngã xuống nền nhà, anh Thành phải trốn vào gian nhà bên trong. Nghe tiếng xô xát trong quán, anh Đỗ Thế Hoàng, sống ở hộ bên cạnh, liền chạy vào để can ngăn, cũng bị Ngự vung dao chém, đành phải bỏ chạy. Ngự tiếp tục vào gian nhà bên trong tìm và chém anh Thành. Anh Thành tìm cách chống đỡ và chạy thoát ra ngoài. Thấy chị Hương bất tỉnh, Ngự vứt dao lại rồi đến Công an phường Hà Khánh đầu thú. Sau đó chị Hương được mọi người trong xóm đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong.
Sau hơn 6 tháng ngồi trong trại giam trước khi đưa ra xét xử, Ngự đã có đủ thời gian để nhìn nhận lại tội lỗi của mình. Y vô cùng ân hận, chỉ vì một phút ghen tuông, bực tức không kiềm chế được bản thân, đã gây nên cái chết cho vợ, để lại 2 con trẻ thiếu người chăm sóc, gây mất mát đau buồn cho hai bên nội ngoại.
Song theo một số người tham dự phiên toà, nếu như chị Hương biết xử sự khéo léo thì đã không xảy ra việc đau lòng trên. Bởi khi biết Hương mở quán ở Quảng Ninh, ban đầu Ngự tìm đến chỉ để xem vợ làm ăn ra sao, có gì khó khăn không. Không ngờ khi Ngự vào quán, chẳng những bị vợ xua đuổi, xem như người xa lạ, thậm chí còn âu yếm với bạn trai trước mặt. Dù tình cảm không còn, nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn còn là vợ chồng, vì thế Ngự đã rất tức giận, nảy ý định phải dạy cho hai người một bài học. Theo lời khai của bị cáo trước toà thì “khi thực hiện không kiềm chế được đã quá tay...”.
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Ngự đã phạm tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1 điều 93 BLHS. Hành vi đó rất nguy hiểm cho xã hội, vô cớ tước bỏ quyền sống của người khác, gây đau thương mất mát cho nhiều người, gây mất trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú, thật thà khai báo, ăn năn, hối hận, đã có tác động để gia đình khắc phục một phần nhỏ cho gia đình bị hại... Phát biểu tại toà, đại diện gia đình bị hại đã không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Trong lời tranh tụng của mình, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị cáo Ngự đồng tình với bản luận tội của kiểm sát viên, đồng thời cũng đưa ra những tình tiết, lý lẽ giảm nhẹ: Thân chủ phạm tội trong trường hợp chị Hương đang là vợ. Hơn nữa chị Hương có thái độ coi thường, xua đuổi chồng, dẫn tới Ngự nảy ý định phải dạy cho vợ một bài học, chứ không chủ định tước đoạt sinh mạng của chị Hương...
Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà, ý kiến của kiểm sát viên, luật sư, HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Văn Ngự 20 năm tù.
Yên Thanh