Sáng 24-3 vừa qua, tại chợ tạm Cột 5 (TP Hạ Long) bà con tiểu thương xôn xao vụ chị Trần Thanh H. bán hàng tại chợ bị lừa mua thuốc trị nám mất 20 triệu đồng. Đây là vụ thứ 4 trong vòng khoảng gần một năm trở lại đây, tại khu vực này. Điều đáng nói, từng ấy vụ vẫn một kiểu lừa đảo, mà không ít lần báo Quảng Ninh đã cảnh tỉnh.
Theo lời chị H. kể: Khoảng 8 giờ 30 phút, trên đường giao hàng về chợ bằng xe đạp, bỗng một phụ nữ tầm trên dưới 50 tuổi vỗ vai chị cười rất tươi, nói: Đạp xe khoẻ thế! Cứ đi xe như chị lại tốt cho sức khoẻ, em đây lười, toàn đi xe máy nên béo ị thế này, xấu lắm!... Ôi nhưng sao mặt chị nám thế, nên nhìn già hẳn, em quen một ông bác sĩ có thuốc thảo sơn đặc trị bệnh này tốt lắm, em đã mách cho rất nhiều người dùng thuốc này chữa khỏi, mặt trắng tinh... Nhưng thuốc này hiếm lắm, mãi bên Lào mới có; tốt nhất chị quen ai bên đó nhờ mua hộ.
Đang tần ngần chưa biết trả lời thế nào, thì bỗng có một phụ nữ khác khoảng 45-47 tuổi, mặt bịt kín đến gần, nói: Xin lỗi, em vừa nghe hai chị nói chuyện mua thuốc thảo sơn, các chị biết ai bán mách giúp em với, vì nhiều người bảo thuốc này trị nám tốt lắm, em tìm mãi không mua được. Nghe vậy, người phụ nữ đầu tiên tỏ ra rất bình thản, cười, nói: Nhà ông bán thuốc ngay đây thôi, nếu hai người muốn mua, tôi giúp dẫn đi một thể. Chị H. phân vân, nhưng rồi cũng tặc lưỡi đi theo.
Đi được một đoạn, rẽ vào ngõ nhỏ gần cây xăng (trước cổng UBND tỉnh) thì bỗng người phụ nữ dẫn đường reo lên khi nhìn thấy một người đàn ông béo đậm, da đen trạc tuổi 55-60 đi ngược chiều: May quá gặp anh! Đây là hai chị người nhà em, anh làm phúc, còn liều thuốc thảo sơn nào để cho các chị... Người đàn ông tỏ ra bình thản, nói: Có đâu, còn duy nhất 1 liều này tôi mang cho khách, họ gửi 15 triệu đồng lâu rồi, bây giờ mới có thuốc. Nghe ông ta nói vậy, bỗng người phụ nữ nhờ mua thuốc kia nhanh nhảu vừa giật bọc thuốc trên tay người đàn ông, vừa nói: Thôi, anh làm ơn để lại cho em dùng trước, em đưa luôn cho anh 10 triệu đồng đây, lát nữa về lấy tiền em trả nốt. Thấy vậy, chị H. giằng lại bọc thuốc: Tôi là người nhờ chị này mua giúp trước, thì tôi phải lấy trước... rồi quay sang người đàn ông nhờ đưa về nhà lấy tiền trả, nhưng người đàn ông không nghe.
Một mặt chưa biết bằng cách nào lấy tiền trả, trong khi người phụ nữ kia vẫn cứ vùng vằng đòi bó thuốc... thì bỗng nhiên có một phụ nữ trung tuổi, bịt kín mặt đi xe máy đến tỏ ra rất thân thiết với người đàn ông, cho thấy chị ta cũng là khách hàng. Người phụ nữ này quay sang chị H., nói: Thuốc dùng tốt lắm. Và sau khi biết chị H. cần về nhà lấy tiền trả, cô ta bảo: Đây, tiền tôi vừa lấy ngân hàng về, tôi giúp cô trả cho anh ấy 15 triệu đồng trước, rồi cô đưa tôi về lấy tiền trả cũng được.
Tưởng gặp được người tốt, chị H. rất mừng, cảm ơn, rồi cùng người phụ nữ này về nhà. Đến nơi, chị H. mời cô ta vào nhà uống nước, nhưng cô ta dứt khoát không vào, rồi còn dặn chị H.: Thuốc này gần như chữa mẹo, đừng nói cho ai biết, cứ âm thầm sắc, nước thì uống, còn bã bôi lên mặt nhé!... Nghe xong, chị H. nhanh chóng vào mở tủ lấy ra cọc tiền 20 triệu đồng đưa cả cho cô ta. Một vài tiếng sau, ngồi trấn tĩnh lại, linh cảm điều chẳng lành, chị H. liền mở từng ngói thuốc mới té ngửa biết mình đã bị lừa thì đã quá muộn, bởi bên trong toàn 2-3 loại lá mát bán đầy ở chợ.
Qua sự việc của chị H., thêm lần nữa cảnh tỉnh cho những ai, nếu mong muốn cải thiện sắc đẹp hãy đến cơ sở khám, chữa bệnh có uy tín, không nên cả tin vào người lạ giữa đường, giữa chợ như vậy.
Thanh Hà