Ngàn đài hoa kính dâng lên Người

Có thể nói Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hội thi kể chuyện miệng lớn nhất từ trước đến nay, về Bác Hồ mà Đảng ta tổ chức.

Ở Quảng Ninh, hội thi không chỉ có sự tham gia của các cấp uỷ Đảng mà nó còn thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và tới nay nó đã đi qua hầu hết các xã, phường, thị trấn từ đô thị tới nông thôn, từ miền núi đến hải đảo của tỉnh. Mỗi câu chuyện kể về Bác ViEtDeVtRiCkđều là những câu chuyện rất đời thường nhưng ẩn chứa trong đó là những bài học sâu sắc để chúng ta suy ngẫm, học tập. Đồng thời, mỗi câu chuyện ấy cũng giống như đài hoa người dân Vùng Mỏ kính dâng lên Người...

Ngàn đài hoa kính dâng lên Người ảnh 1Các Đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đỗ Ngọc Phương, Bí thư Thành uỷ Hạ Long tặng hoa cho các thí sinh dự thi vòng sơ khảo khu vực II.

Từ các cuộc thi ở cơ sở, hàng trăm thí sinh đã được lựa chọn về thi cấp đảng bộ trực thuộc tỉnh với 19 hội thi. Theo quy định của Ban Tổ chức hội thi có 2 thí sinh được chọn ra từ mỗi đảng bộ để thi ở vòng sơ khảo với việc chia ra thành 3 khu vực trong tỉnhkhu vực I: các huyện, thị xã miền Đông; khu vực II: miền Tây và khu vực III là 5 đảng bộ trực thuộc còn lại. Sau gần 1 năm tổ chức, hội thi đang bước vào vòng cuối cùng -vòng chung khảo sẽ được tổ chức vào đêm 19-5-2008, để chọn ra các thí sinh xuất sắc của Đảng bộ tỉnh tham dự tiếp ở vòng thi Trung ương.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (www.cpv.org.vn), khi tuyên truyền về những đảng bộ là điểm sáng trong năm đầu tiên thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' đã đánh giá: Quảng Ninh là một trong những địa phương triển khai có bài bản Cuộc vận động, trong đó có tổ chức hội thi. Đánh giá này hoàn toàn có cơ sở là vì, để tổ chức được một hội thi với qui mô lớn,thời gian kéo dài, trong khi yêu cầu nghiêm ngặt về nội dung như vậy là điều không đơn giản, không thể như ''được chăng hay chớ''. Bởi vậy, để thống nhất về mặt tổ chức, chỉ đạo và thực hiện, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh và các cấp đã quyết định thành lập Ban Tổ chức hội thi các cấp, với tổng cộng 178 thành viên; thành lập ban giám khảo, thư ký hội thi, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức hội thi, quy chế thi. Trong công tác chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh và các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã dự và chỉ đạo 100% các hội thi ở cấp dưới. Để bước đầu gắn ''học tập'' với ''làm theo'' tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay trong việc tổ chức hội thi, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh đã ban hành công văn qui định rõ về ''thời gian tiến hành hội thi vào ngày nghỉ, địa điểm tổ chức hội thi là những nơi rộng rãi, thuận lợi, không tặng hoa trong hội thi, không tổ chức chúc mừng người đạt giải cao...''. Thống nhất như vậy, đến nay khi hội thi của toàn tỉnh đã đi đến bước cuối, hoàn toàn có thể khẳng định việc tổ chức hội thi các cấp đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vừa huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, cổ vũ, vừa đạt mọi yêu cầu về cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ hội thi và các thí sinh tham gia. Ngay như Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh, để phục vụ cho 3 hội thi sơ khảo ở 3 khu vực và đêm thi chung khảo, cũng chỉ đặt mua một tấm phông (phông nền sân khấu) rồi mang đi, mang về từ Hạ Long tới Cẩm Phả, Móng Cái để dùng suốt cho các hội thi.

Tuy nhiên, công việc chuẩn bị cho tổ chức hội thi không đơn thuần như kế hoạch đề ra: Thành uỷ Hạ Long là nơi có gần 100 cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức thi được hầu hết ở cấp cơ sở. Cũng vì đông cơ sở nên Thành uỷ không tổ chức ngay được vòng thi cấp thành phố, mà phải tiếp tục tổ chức ở cấp cụm (3 cụm), rồi mới hoàn thành ở cấp thành phố. Để tổ chức cho được gần trăm hội thi không phải là điều đơn giản. Chúng tôi đã thấy các thành viên Ban giám khảo, Ban Tổ chức hội thi thực sự tất bật suốt hơn nửa năm (từ giữa năm 2007 đến đầu 2008) để thực hiện các khâu chuẩn bị. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh mà đơn vị thường trực là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng phải quán xuyến, chỉ đạo kịp thời những phát sinh. ở vòng thi cấp sơ khảo, từ trước mỗi hôm thi ở mỗi khu vực, cán bộ, chuyên viên của Ban đã phải lo trước từ chuẩn bị kịch bản, chọn lựanhạc nền, các tiết mục ,ca nhạc sao cho làm rộn phần ''hội'' hơn, rồi đếnchuẩn bị bằng khen, giấy khen, lo ăn ngủ cho các đoàn về cổ vũ... Nhiều đêm họ phải thức làm việc tới gần 1 giờ sáng. Hay như ở hai huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ, nơi mà giao thông đi lại giữa các xã, các thôn, bản còn rất nhiều khó khăn thì việc tổ chức hội thi lại càng vất vả hơn. Chỉ trong cùng 1 huyện, thậm chí 1 xã, nhưng nhiều thí sinh đã phải đi bộ từ chiều hôm trước, vì nếu không sáng mai mới đi thì không kịp thời gian. Điều cảm động là có những thí sinh là người dân tộc thiểu số tiếng phổ thông nói chưa sõi, song vẫn hết sức nhiệt tình sưu tầm tài liệu để vết đề cương ôn thi cho mình. Ngoài ra, nhiều thí sinh còn dành thời gian để tập đi lại, diễn đạt sao cho hay, cho sinh động. Việc sử dụng máy chiếu, hay múa hát để phụ hoạ trong phần thi cũng được các thí sinh chuẩn bị rất công phu, bởi vậy đã góp thêm nhiều màu sắc, thanh âm sinh động, phong phú cho các hội thi.

Chúng tôi không thể kể hết ra đây được những lo toan, suy tư, trăn trở của gần 4.000 lượt thí sinh tham dự các vòng thi và những người tổ chức, chuẩn bị cho hội thi từ cơ sở tới tỉnh. Điều cảm nhận rõ ràng nhất là hàng trăm ngàn lượt người đến nghe và chắt lọc được qua các hội thi, chính là tình cảm, tư tưởng, nhân cách vĩ đại của Bác. Tư tưởng nhân văn, nhân cách cao đẹp tình yêu thương con người bao la của Bác sẽ trường tồn mãi qua thờigian không phải chỉ trong sách, báo, lịch sử, mà còn qua những câu chuyện kể truyền miệng như dân gian bấy lâu nay. Những vất vả, những trăn trở để tổ chức cho hội thi các cấp thành công tốt đẹp chính là sự thể hiện tình cảm của nhân dân Vùng mỏ, như ngàn đài hoa kính dâng lên Người.

Cùng chuyên mục