Đã từ lâu tại khu vực chợ Cửa Ông hình thành một chợ cóc ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thậm chí lấn chiếm cả hành lang ATGT đường sắt. Bất chất nguy hiểm, hàng ngày người dân họp chợ ngay cạnh đường cạnh tàu hỏa. Mỗi khi tàu đến người mua kẻ bán mới nháo nhào chạy như thể đang trêu ngươi, đùa giỡn với tử thần.
Không chỉ họp chợ gây mất ATGT, mà chợ cóc này còn gây ô nhiễm môi trường. chợ” họp thường xuyên nên lượng rác thải tích tụ lại thành những đống rác lớn nằm chình ình ngay bên đường tàu.
Không những vậy, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đáng lưu ý, khi người dân bày bừa, đổ nước thải lênh láng bên đường tàu. Những phế thải như vảy cá, lòng gà, lòng vịt… không được dọn dẹp làm cho khu chợ ẩm thấp, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu.
Tuấn Kiệt