"Ngáo đá", sát hại bạn thân

Rạng sáng ngày 4-10-2014, tại khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long xảy ra vụ một trọng án. Nạn nhân là Dương Văn Minh, SN 1963, trú tại tổ 5, khu 5, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tạm trú tại tổ 10, khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long.

Thông tin ban đầu xác định, khoảng 5h10’ cùng ngày khi anh Minh đang ngủ trong nhà thì có tiếng người đàn ông gọi. Khi anh Minh ra mở cửa liền bị một thanh niên dùng kéo đâm vào ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác định thủ phạm vụ án là Vũ Huy Hải, SN 1984, trú tại khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Đến 15h ngày 7-10-2014, lực lượng Công an đã vận động đối tượng Hải ra đầu thú.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo trại và cán bộ làm công tác giam giữ ở đây kể: Tuần đầu vào trại, Vũ Huy Hải trong trạng thái “ngáo đá” không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên chống phá, đe doạ đánh và chửi cán bộ. Còn điều tra viên trực tiếp thụ lý điều tra vụ án cho biết, những ngày mới bị bắt, đối tượng Hải tường trình hành vi của mình cơ bản đúng với bản chất vụ việc, song tình tiết còn sơ sài. Hải khai: “12h tối ngày 3-10, tôi dùng ma tuý đá tại nhà Minh. Hai anh em chơi đá đến 3h sáng, về nhà nằm nghỉ đến khoảng 5h sáng lại quay lại nhà anh Minh. Hai anh em tiếp tục uống nước, uống xong cốc nước thì thấy tức ngực, giật mình. Thấy tay anh Minh cầm kéo, lại thấy hình ảnh Phi La Đen (trùm khủng bố Bin La Đen - tác giả), em đâm túi bụi, anh ngả vào cửa. Chị Mận trong nhà chạy ra hét ầm lên, có anh hàng xóm vào, em thấy anh Minh gục xuống, rồi em chạy đi trốn. Em trốn nhiều nơi, đến chiều ngày 7-10-2014, em về đầu thú”.

Đến ngày 13-10, trong buổi làm việc với điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và phóng viên, Vũ Huy Hải khẳng định, bản thân đã trở lại bình thường, có điều vẫn còn thấy mình đau ê ẩm và vẫn chưa thể ngủ được. Hải cho biết, mỗi tối chỉ chợp mắt được 15-20 phút, chủ yếu nằm suy nghĩ những gì trong quá khứ. Cũng theo đối tượng cho biết, thì bản thân từng có công việc khá ổn định, cụ thể là lái máy xúc mỏ, song do không thích hợp với công việc nên đã bỏ. Anh Dương Văn Minh mới chuyển nhà từ nơi khác đến, thuê nhà trọ ở khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long. Qua một người bạn, Hải đã quen Minh, do đã cùng nhau sử dụng ma tuý đá nhiều lần tại nhà Minh nên Hải ngày càng thân thiết với Minh.

Về thời điểm dẫn đến hành động sát hại nạn nhân Dương Văn Minh, Hải tường trình rành rọt: “Chiều ngày 3-10, tôi đến nhà anh Dương Văn Minh ăn cơm. Ăn xong, anh Minh hẹn tôi tối sang uống nước. Nghe nói như vậy, tôi hiểu là anh Minh rủ tôi sang sử dụng ma tuý đá. Vì vậy, khoảng 12h tối, tôi đến nhà Minh như đã hẹn. Lúc này vợ và con anh Minh đã đi ngủ. Anh Minh đã mua sẵn ma tuý đá, anh Minh bỏ ra một gói, lấy bộ sử dụng và hai anh em dùng chung. Xong tôi ngồi uống nước, còn anh Minh đang đứng cách đó một mét. Khi anh Minh tiến lại gần tôi để lấy cốc nước uống trên bàn thì tôi giật mình nhìn thấy tay anh Minh cầm một chiếc kéo. Tôi lao vào anh Minh giằng kéo để đánh nhau. Nghe có tiếng la hét, tôi hoảng sợ bỏ trốn”.

Hiện vụ án Vũ Huy Hải sát hại anh Dương Văn Minh đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài vụ án trên, theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ đối tượng “ngáo đá” sát hại người thân quen. Điển hình là như vụ Lưu Xuân Tốt, quê ở Yên Dũng, Bắc Giang, sát hại người tình là chị Lê Thị Minh, ở xã Hải Xuân, TP Móng Cái vào đầu năm 2013. Đối tượng khai: Khi giết chị Minh y có cảm giác như sắp bị ai đó giết nên thấy chị Minh đập phá đồ đạc, chửi bới, y càng thêm kích động và đã xuống tay dã man với người tình. Cuối tháng 3-2012, tại TP Hạ Long cũng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Theo hồ sơ vụ án, ngày 27-3-2012, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Vũ Văn Thắng, SN 1963, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long, dùng dây điện trói và dùng kiếm chém anh Hà Văn Trọng, SN 1979, cùng ở TP Hạ Long, tại gác xép. Sau đó, Thắng cho xác nạn nhân vào bao tải, cuộn vào một chiếc chăn bông chở đến khu vực dốc Thác Đỉnh, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, đổ xăng đốt nhằm phi tang, rồi bỏ trốn. Đối tượng Thắng bỏ trốn, tiếp tục gây án và bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt, xử lý. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Trung Quốc đấu tranh với đối tượng Thắng, hắn khai khi giết rồi đốt xác anh Trọng, Thắng cũng đang “ảo đá” dù ngày thường cả hai là bạn thân.

Nguyễn Minh Châu (CTV)

Cùng chuyên mục