Hai vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại trông giúp, nhưng sau đó người thân liên lạc mãi không được. Thấy căn nhà của họ bị khóa trái, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện cô vợ đã tử vong, còn anh chồng đang thoi thóp.
Hai vợ chồng nguy kịch tại nhà riêng
Nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Đào Quang Hưng (SN 1986, trú tại tổ 31, phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình), trong lúc ngáo đá, đã dùng dao sát hại vợ mình là chị Ngô Ngân H (SN 1986). Sau đó, anh Hưng cũng tự đâm vào cổ mình để tự tử.
Khoảng 15h chiều 19.12, bố anh Hưng là ông Đào Văn Q đến nhà anh Hưng ở tổ 31 để thăm cháu nội. Khi đến đây, ông Q thấy cửa nhà bị khóa trái. Một số hàng xóm cho ông biết, anh Hưng và chị H đã mang hai con sang nhà ông ngoại gửi từ sáng. Thấy vậy, ông Q sang nhà bố đẻ chị H để đón 2 cháu về.
Hơn 16h, ông Q đưa 2 cháu về, nhưng vẫn thấy cửa khóa trái. Gọi cửa và gọi điện đều không thấy ai đáp lời, cảm giác có điều không lành, ông Q đã mượn kéo phá khóa cửa. Vào bên trong, ông Q thấy đèn tầng 1 vẫn sáng, nhưng không có người. Đi lên tầng 2, ông Q bật điện không được, dùng đèn pin để soi thì bất ngờ phát hiện chị anh Hưng và chị H nằm bất động dưới sàn nhà. Qua kiểm tra thì phát hiện hai cổ tay chị H đã bị vật sắc cứa đứt mạch máu, trên cổ có một vết cứa và sợi dây điện quấn chặt, anh Hưng cũng nằm thoi thóp trong vũng máu, ở cổ có một vết đâm rất sâu. Quá hoảng sợ, ông Q liền hô hoán mọi người đến cứu.
Ông Nguyễn Minh Thâng - tổ trưởng tổ bảo vệ tổ 31, phường Phương Lâm - cho biết: “Trên tầng 2, tôi thấy có nhiều vết máu. Qua xác định thì chị H đã tử vong trước đó một thời gian, còn anh Hưng được mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong nhà lúc ấy không có sự xáo trộn gì nhiều”.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Đình Vận - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - cho biết, chiều tối 19.12, bệnh viện có tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân là nam thanh niên nhập viện trong tình trạng có một vết đâm sâu ở cổ, ngoài ra có biểu hiện bị ngáo đá. Hiện tại, trường hợp này đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.
Cơ quan chức năng nhận định, có thể vì mâu thuẫn vợ chồng, hoặc trước đó do anh Hưng đã sử dụng ma túy đá, nên đã ra tay sát hại vợ mình rồi tự tử. Tuy nhiên, vẫn cần phải chờ anh Hưng bình phục sức khỏe, lấy lời khai thì mới có thể kết luận được chính xác vụ việc.
Bi kịch từ ma túy đá?
Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng anh Hưng mới chuyển về tổ 31, phường Phương Lâm từ năm 2010. Sau khi kết hôn một thời gian, hai vợ chồng được bố mẹ cho ra ở riêng. Lúc này, anh Hưng và vợ mở một cửa hiệu cầm đồ để kinh doanh, vì thế mà kinh tế cũng không đến nỗi khó khăn. Hiện tại, hai vợ chồng có 2 con trai, con lớn đang học lớp 3, con nhỏ mới hơn 1 tuổi.
Mọi người không biết anh Hưng nghiện ma túy từ bao giờ. Chỉ biết rằng, chỉ vì nghiện ma túy mà của cải trong gia đình anh đã đội nón ra đi khá nhiều, từ đó hai vợ chồng bắt đầu có những bất đồng trong cuộc sống. Nhiều lần, gia đình chị H khuyên nhủ chị hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ vợ chồng với anh Hưng, nếu không chịu được thì làm đơn ly hôn. Tuy nhiên, chị H vẫn thương yêu anh Hưng và luôn hy vọng chồng mình sẽ thay đổi.
Theo ông Nguyễn Văn Tỏa - tổ trưởng tổ 31, phường Phương Lâm, anh Hưng nghiện ma túy khá lâu. Gia đình nhiều lần đưa đi cai nghiện nhưng bất thành. Thấy con mình bị khống chế bởi ma túy, ông Q (bố anh Hưng) đã từng đến nhà, dùng dây để xích chân con mình lại, nhưng vẫn không hiệu quả.
Theo Lao động