Người Bí thư đặc khu uỷ đầu tiên của khu mỏ sống mãi với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta

(Trích diễn văn của đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Vũ Văn Hiếu, 19-3-2007).

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng!

Kính thưa các đồng chí đại biểu và nhân dân toàn tỉnh!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Đồng chí Vũ Văn Hiếu,Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chílà tấm gương sáng ngời về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản. Lẽ sống và phẩm chất cách mạng của đồng chí đã trở thành biểu tượng “Sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng” để chúng ta học tập noi theo.

Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Vũ Văn Hiếu, người Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh, một chiến sĩ cộng sản kiên cường thuộc lớp cán bộ lãnh đạo đầu tiên của Đảng ngay từ những ngày đầu Đảng ta mới thành lập. Thay mặt các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu cùng toàn thể nhân dân tới dự và đang theo dõi qua truyền hình lễ mít tinh trọng thể này.

... Đồng chí Vũ Văn Hiếu đã cống hiến trọn cả đời mình cho lý tưởng cộng sản cao đẹp, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng tavà của nhân dân ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương sáng ngời về phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cộng sản.

Từ khi bước vào hoạt động cách mạng cho đến phút cuối cùng của đời mình, đồng chí luôn luôn có ý thức“Tất cả vì Đảng, vì sự nghiệp cách mạng”, nên tinh thần, trí tuệ, tâm hồn đồng chí rất trong sáng, thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, hy sinh quên mình cho lý tưởngcộng sản, cho sự sống còn của dân tộc.

Đồng chí hiên ngang bất khuất, nêu cao khí phách anh hùng, làm cho kẻ thù phải run sợ và khâm phục. Sự tàn bạo tột cùng của nhà tù đế quốc, thực dân cũng không khuất phục được đồng chí. Khó khăn, gian khổ càng tôi luyện đồng chí trở thành con người chiến sĩ cách mạng kiên cường.

Đồng chí có trái tim nhân hậu, thương yêu đồng bào, đồng chí thật vô cùng cao cả, luôn nhận sự hy sinh gian khổ nhất về mình, thậm chí trước lúc hy sinh không hề nghĩ đến mình mà chỉ lo cho anh em, đồng chí còn sống và sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Đồng chí là một tấm gương sáng ngời về lẽ sống “mỗi người vì mọi người” một cách trọn vẹn. Tấm lòng vị tha của đồng chí đã cảm hoá được đồng bào, đồng chí hy sinh cho cách mạng. Đó là tình cảm và cũng là đạo đức sáng ngời của người đảng viên cộng sản.

Với tất cả tinh thần cách mạng triệt để và phẩm chất cao quý của mình, đồng chí Vũ Văn Hiếu đã trở thành một chiến sĩ cộng sản ưu tú, một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng ngay từ những ngày đầu Đảng ta mới thành lập.

Những người cộng sản và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vô cùng tự hào về đồng chí Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên đã được tôi luyện và trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng sục sôi của giai cấp công nhân Vùng mỏ.

Tinh thần “Sống vì Đảng, chết cũng không rời Đảng” của đồng chí Vũ Văn Hiếu sống mãi với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh ta, luôn thôi thúc chúng ta tiến lên thực hiện thắng lợi hoài bão và ước mơ của đồng chí. Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh luôn phát huy tốt truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của giai cấp công nhân Vùng mỏ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh liên tục duy trì ở mức cao và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều dự án công nghiệp và hạ tầng lớn đã đầu tư và triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có bước đổi mới; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bướcđược cải thiện và nâng cao. Những thành tựu đó cùng với những định hướng phát triển mang tính chiến lược của Trung ương liên quan trực tiếp đến địa bàn Quảng Ninh làm cho vị thế của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ ngày càng được khẳng định, tạo ra thế và lực mới rất quan trọng cho sự phát triển nhanh, phấn đấu đến năm 2015 đưa tỉnh ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn và noi gương các bậc tiền bối, những anh hùng mở lối tới độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân Vùng mỏ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà Đảng ta vừa phát động, góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh xứng đáng với niềm tin và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên của khu mỏ chúng ta.

Cùng chuyên mục